Thông tin từ tờ El Confidencial cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 0h30 ngày 3/7, tại km 65 trên cao tốc A-52, hướng về Benavente, tỉnh Zamora, cướp đi sinh mạng của hai người. Nạn nhân được cho là em trai của tiền đạo Diogo Jota, ngôi sao 28 tuổi của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, cùng một người khác.
Theo những thông tin ban đầu, chiếc xe Lamborghini gặp nạn có thể đã bị nổ lốp khi đang di chuyển. Hiện trường cho thấy vết lốp cháy kéo dài, cho thấy xe đã mất kiểm soát, lao từ làn giữa cắt ngang sang làn ngoài cùng bên trái, đâm vào dải phân cách giữa đường và bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy, phối hợp cùng các đơn vị y tế khẩn cấp và cảnh sát. Tuy nhiên, họ chỉ có thể xác nhận sự ra đi của hai người bên trong xe.
Đáng chú ý, đoạn đường cao tốc A-52 này từ lâu đã được biết đến là một điểm đen giao thông. Theo báo cáo của Opinion de Zamora, chỉ riêng năm 2020 đã ghi nhận gần 15.000 trường hợp vi phạm tốc độ. Thống kê năm 2023 cho thấy, A-52 xảy ra tới 19 vụ tai nạn, trở thành tuyến đường liên tỉnh có số vụ tai nạn cao nhất trong khu vực.

Trước tình hình này, cách đây bốn năm, một chiến dịch đã được triển khai nhằm tăng cường kiểm soát tốc độ và nâng cao nhận thức về những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do chạy quá tốc độ.

Theo Dailymail, nhiều tài xế đánh giá A-52 là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất ở Tây Ban Nha, đặc biệt do những khúc cua gấp, địa hình hiểm trở, sự xuất hiện thường xuyên của động vật hoang dã, chất lượng mặt đường kém và thiếu các rào chắn an toàn. Khu vực Zamora có địa hình đồi núi và rừng rậm, thường xuyên có sương mù và tầm nhìn hạn chế, càng làm tăng thêm nguy cơ tai nạn.
Mặc dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, A-52 vẫn là tuyến đường huyết mạch được nhiều tài xế lựa chọn sau khi rời miền bắc Bồ Đào Nha, để di chuyển đến các cảng Santander và Bilbao, hoặc đi về phía đông bắc hướng sang Pháp.
Admin
Nguồn: VnExpress