Ở tuổi 27, người phụ nữ này đang phải đối diện với cuộc hôn nhân đầy sóng gió dù đã có một bé gái bốn tuổi và đang mang thai đứa con thứ hai ở tháng thứ tư. Trong mắt nhiều người, cuộc sống của chị có vẻ êm ấm, nhưng thực tế lại chứa đựng nhiều nỗi khổ tâm.
Chồng chị, 31 tuổi, mang nhiều tính xấu khó thay đổi. Anh gia trưởng, thích khoe mẽ với người ngoài, hào phóng với bạn bè nhưng lại tính toán chi li với vợ con. Anh thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc gia đình, thường xuyên vắng nhà vì những cuộc nhậu nhẹt, vui chơi. Đặc biệt, thói trăng hoa dường như đã ăn sâu vào máu anh, có lẽ do ảnh hưởng từ người bố nổi tiếng đào hoa.
Chị hiện là nhân viên văn phòng với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi sinh con đầu lòng, chị đã phải sớm quay trở lại công việc vì không thể trông chờ vào chồng. Gia đình chị đang thuê nhà ở ngoại thành TP.HCM vì chưa có điều kiện mua nhà riêng. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chị, từ tiền thuê nhà, học phí của con đến các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Chồng chị chu cấp 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng hầu như không tham gia vào bất kỳ công việc nhà nào. Chỉ khi có những chuyện quan trọng như con ốm, anh mới về nhà. Phần lớn thời gian, anh viện cớ công việc để ở lại cơ quan hoặc qua đêm ở đâu đó, nhưng chị biết rõ anh đang tìm kiếm những niềm vui riêng bên ngoài.
Chị biết rõ việc chồng mình nhắn tin, thậm chí đi chơi với nhiều cô gái cùng lúc. Đã có lần, anh ngang nhiên nhắn tin với người khác ngay khi chị đang ngồi bên cạnh, khiến chị cảm thấy đau đớn và bị xúc phạm sâu sắc. Tuy nhiên, chị không dám làm lớn chuyện vì sợ mất khoản trợ cấp 20 triệu đồng mỗi tháng. Chị hiểu rằng, một mình nuôi hai con mà không có sự hỗ trợ từ chồng và gia đình hai bên sẽ vô cùng khó khăn nếu không có số tiền đó.
Ý định ly hôn đã nhiều lần xuất hiện trong đầu chị, nhưng mỗi khi đối diện với quyết định này, chị lại sợ hãi. Chị lo sợ không đủ khả năng lo cho con, sợ mất quyền nuôi con vì không có điều kiện kinh tế tốt bằng chồng, và đặc biệt sợ phải chứng minh chồng ngoại tình trước tòa trong khi anh ta luôn hành động rất kín kẽ. Thêm vào đó, bố mẹ chị lại có tư tưởng truyền thống, luôn khuyên chị nhẫn nhịn vì con cái, kiên quyết phản đối việc ly hôn dù chị đang rơi vào bế tắc.
Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến đối với chị. Vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc con nhỏ, lại đang mang thai, chị cảm thấy bất lực và uất ức. Mỗi khi chồng trở về nhà với mùi rượu nồng nặc và những tin nhắn tình ái trong điện thoại, chị lại muốn bùng nổ. Nhưng rồi, chị lại cố gắng kìm nén vì con cái, vì tiền bạc… Chị mong muốn nhận được lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn, để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của mình và các con. Liệu chị nên tiếp tục chịu đựng vì con hay nên buông bỏ để tìm lại cuộc sống bình yên cho bản thân? Và nếu ly hôn, chị cần chuẩn bị những gì để bảo vệ quyền nuôi con và không bị thiệt thòi về mặt tài chính?
Admin
Nguồn: VnExpress