Bạn gái không thích nấu ăn: Hụt hẫng và giải pháp cho bạn

Tôi năm nay 30 tuổi, bạn gái tôi kém tôi hai tuổi, hiện đang làm việc tại một tập đoàn nước ngoài. Ở cô ấy toát lên sự thông minh, nhanh nhẹn, cách nói chuyện rõ ràng, dứt khoát và đặc biệt là sự tháo vát trong công việc. Tôi yêu những điều đó ở cô ấy, nó khiến tôi cảm thấy cô ấy là một người đáng tin cậy và tôi rất tự hào khi ở bên cạnh cô ấy. Ngoài ra, cô ấy là người sống rất gọn gàng, ngăn nắp, luôn thích dọn dẹp, lau chùi và sắp xếp đồ đạc, nhờ vậy mà căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho.

Tuy nhiên, có một vấn đề khiến tôi nhiều lần phải suy nghĩ, thậm chí cảm thấy khó chịu, đó là chuyện bếp núc. Thực tế, bạn gái tôi nấu ăn rất ngon, tôi biết điều này vì thỉnh thoảng cô ấy cũng trổ tài nấu nướng. Những bữa cơm ấy không chỉ ngon miệng mà còn mang lại cảm giác ấm cúng, nhưng những dịp như vậy lại rất hiếm hoi. Thông thường, sau khi đi làm về, cô ấy sẽ tắm rửa, nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc, rồi đến giờ thì gọi đồ ăn hoặc ra ngoài ăn. Mỗi khi tôi góp ý, cô ấy lại đưa ra nhiều lý do khác nhau, khi thì bận, khi thì mệt, có lúc lại nói ngại và bảo gọi món vừa nhanh lại vừa đa dạng.

Tôi cũng là người đi làm, đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng việc cùng nhau nấu nướng và ngồi ăn cơm nhà sẽ giúp tiết kiệm chi phí và mang lại sự ấm áp hơn. Tôi cảm thấy tiếc, một phần vì lãng phí tiền bạc, phần khác vì những món ăn đặt sẵn không thể nào ngon bằng cơm nhà. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy cặm cụi lau chùi từng khe sàn, xếp lại từng chiếc áo, chiếc quần, tôi lại tự hỏi tại sao cô ấy có thể sẵn sàng bỏ ra cả tiếng đồng hồ để dọn dẹp nhà cửa nhưng lại ngại dành ra nửa tiếng để nấu nướng.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là tính cách của cô ấy hay do cô ấy không coi trọng việc cùng nhau nấu nướng như tôi vẫn nghĩ. Tôi không muốn ép buộc hay trách móc bạn gái, nhưng đôi khi tôi cảm thấy hụt hẫng. Liệu có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi không? Tôi nên nói chuyện với bạn gái như thế nào để cô ấy có thể hiểu được suy nghĩ của tôi?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *