Chelsea: Jota vắng mặt ở tứ kết FIFA Club World Cup?

Tiền đạo Neto của Al Hilal đang trải qua những ngày khó khăn sau khi Jota, bạn thân và đồng đội cũ, qua đời vì tai nạn giao thông ở Tây Ban Nha hôm 3/7. Sự ra đi đột ngột của Jota, cùng em trai Andre da Silva, đã gây chấn động làng bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới.

Ruben Neves (trái) cùng Jota mừng danh hiệu UEFA Nations League 2025. Ảnh: Imago
Ruben Neves và Jota ăn mừng UEFA Nations League 2025. Ảnh: Internet

Jota và Andre da Silva tử nạn sau một tai nạn trên xa lộ A-52, đoạn qua Cernadilla, tỉnh Zamora, miền tây Tây Ban Nha. Nhận tin dữ, Neto đã xin phép ban huấn luyện Chelsea (đội bóng chủ quản trước đây của anh) cho nghỉ buổi tập.

Pedro Neto (trái) đăng ảnh chụp cùng Diogo Jota lên Instagram Story, sau khi tiền đạo Bồ Đào Nha qua đời vì tai nạn giao thông.
Pedro Neto tưởng nhớ Diogo Jota trên Instagram sau tai nạn. Ảnh: Internet

HLV Enzo Maresca của Chelsea chia sẻ trong buổi họp báo trước trận tứ kết FIFA Club World Cup: “Đây là một ngày buồn. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Jota. Về phần Neto, cậu ấy rất buồn và chúng tôi luôn ở bên cạnh để hỗ trợ cậu ấy.” Ông cho biết thêm, quyết định ra sân trong trận đấu với Palmeiras hoàn toàn phụ thuộc vào Neto.

Vĩnh biệt Diogo Jota
Jota: Giấc mơ dang dở ở tuổi 28. Ảnh: Internet

Hậu vệ Marc Cucurella tin rằng Neto sẽ thi đấu tốt nếu anh quyết định ra sân. “Bóng đá chỉ là thứ yếu vào lúc này,” Cucurella nói. “Buổi sáng, Neto rất buồn, nhưng đến chiều cậu ấy đã khá hơn. Tôi đã nói với Neto rằng nếu được ra sân, cậu ấy sẽ ghi bàn. Hy vọng chúng tôi có thể thể hiện sự đoàn kết và dành tặng bàn thắng đó cho cậu ấy.”

Cũng trong ngày 3/7, Al Hilal, đội bóng hiện tại của Neto, có trận tứ kết FIFA Club World Cup gặp Fluminense. HLV Simone Inzaghi của Al Hilal thừa nhận bầu không khí trong đội rất khác thường vì sự mất mát này. “Hôm nay là một ngày khó khăn. Chúng tôi cố gắng làm việc như bình thường, nhưng mọi thứ rất khác. Đây là một thảm kịch.”

Ruben Neves, đồng đội của Neto tại Al Hilal và là người từng sát cánh cùng Jota ở Wolves, đã bày tỏ sự thương tiếc trên mạng xã hội: “Người ta nói rằng chúng ta chỉ mất đi một người khi chúng ta quên họ. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn, Jota.” Joao Cancelo, một cầu thủ Bồ Đào Nha khác của Al Hilal, cũng chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta không chỉ mất đi hai cầu thủ, mà còn ba đứa trẻ mất cha, một người mẹ và một người cha mất hai con trai, một người vợ mất chồng. Tất cả chúng ta đều bàng hoàng.”

Trước khi sự việc đau lòng này xảy ra, Neto từng có thời gian thi đấu cùng Jota tại Wolves và cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League. Sự ra đi của Jota là một mất mát lớn đối với gia đình, bạn bè và người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *