Câu chuyện về một cụ ông neo đơn ở Trung Quốc đang gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng mạng, làm dấy lên những cuộc tranh luận về vấn đề người già cô đơn và tình thương đối với động vật.
Mười năm trước, sau khi người vợ qua đời, cụ ông sống một mình trong căn nhà nhỏ. Vào một ngày mưa bão tháng 7/2022, một con mèo mẹ cùng ba mèo con đã tìm đến trước cửa nhà ông để trú ẩn. Cảm thương đàn mèo, ông quyết định nuôi chúng. Hai chú mèo con sống sót được ông đặt tên là “Siam Ba” và “Mulan”. Ông tâm sự: “Tôi không có con cái, người thân thích cũng không còn. Chúng là gia đình của tôi”.
Gần đây, ông có ý định lập di chúc để lại toàn bộ tài sản và tiền tiết kiệm cho hai chú mèo. Tuy nhiên, luật sư giải thích rằng theo luật pháp Trung Quốc, vật nuôi không thể trở thành người thừa kế hợp pháp. Thay vào đó, ông có thể lập di chúc kèm theo nghĩa vụ, chỉ định một khoản tài sản hoặc tiền mặt dành riêng cho chi phí sinh hoạt và y tế của thú cưng. Di chúc cũng có thể nêu tên một người hoặc một tổ chức đáng tin cậy làm người giám sát việc thực hiện di chúc.
Để đảm bảo tương lai cho “những người bạn nhỏ”, ông đã đăng tin tìm người thừa kế, sẵn sàng ký cam kết chính thức chăm sóc mèo thay mình. Điều kiện duy nhất của ông là: “Tôi chỉ cần họ yêu quý và chăm sóc mèo của tôi thật tốt”. Đến nay, vẫn chưa có ai chấp nhận lời đề nghị này.
Câu chuyện của ông lão là một ví dụ điển hình về tình trạng cô đơn của người già ở Trung Quốc, một vấn đề xã hội ngày càng trở nên đáng lo ngại.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối năm 2023, số người từ 60 tuổi trở lên ở nước này chiếm 21% dân số. Thêm vào đó, Bộ Dân chính và Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cũng công bố rằng khoảng 60% người cao tuổi đang sống trong tình trạng cô độc (sống một mình hoặc chỉ sống cùng vợ/chồng), tăng 10,4% so với năm 2010.
Câu chuyện cảm động này, được đài phát thanh và truyền hình Quảng Đông đưa tin, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn và gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Một cư dân mạng bình luận: “Dù mèo không thể tiêu tiền, nhưng nếu tìm đúng người, tiền của ông cụ vẫn có thể được dùng đúng cách để mang lại hạnh phúc cho con vật mà ông yêu thương nhất”.
Admin
Nguồn: VnExpress