Vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, làng bóng đá thế giới bàng hoàng trước tin tiền đạo Jota và em trai Andre da Silva qua đời trong một tai nạn giao thông thương tâm tại tỉnh Zamora, Tây Ban Nha. Vụ tai nạn xảy ra trên xa lộ A-52, đoạn qua Cernadilla, khi xe của hai anh em bị nổ lốp, mất lái, lật nhiều vòng và bốc cháy. Mặc dù lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, cả hai đều không qua khỏi.
Sự ra đi đột ngột của Jota để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ, đồng đội và đặc biệt là người vợ Cardoso. Những hình ảnh Cardoso rời nhà xác trong sự suy sụp đã gây xúc động mạnh mẽ.
Jota và Cardoso gặp nhau lần đầu vào năm 2012, khi cả hai mới 13 tuổi và học chung trường cấp hai ở Porto, Bồ Đào Nha. Tình yêu của họ nảy nở và bền chặt theo năm tháng, kết trái ngọt ngào với ba người con. Cardoso luôn là người bạn đồng hành, ủng hộ Jota trên mọi chặng đường sự nghiệp.
Năm 2017, sự nghiệp của Jota bước sang trang mới khi anh gia nhập Wolves theo dạng cho mượn. Sau màn trình diễn ấn tượng với 18 bàn thắng ở mùa giải 2017-2018, Wolves quyết định mua đứt anh từ Atletico với giá 15 triệu USD. Cardoso đã cùng Jota chuyển đến Anh, chia sẻ niềm vui vô địch giải hạng Nhất Anh và giành vé thăng hạng Ngoại hạng Anh.
Đỉnh cao trong sự nghiệp của Jota là khi anh gia nhập Liverpool vào năm 2020 với mức phí chuyển nhượng 58 triệu USD. Trong màu áo The Kop, anh đã có 182 lần ra sân, ghi 65 bàn thắng và 26 kiến tạo. Cardoso luôn sát cánh bên cạnh chồng, thường xuyên đưa các con đến sân Anfield cổ vũ. Gia đình Jota đã cùng nhau ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025.
Tháng 7 năm 2022, Jota và Cardoso đính hôn, đánh dấu một thập kỷ bên nhau. Đến ngày 22 tháng 6 năm 2025, sau 13 năm yêu và chung sống, họ chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới ấm cúng. Cardoso đã chia sẻ video về ngày trọng đại này trên Instagram với dòng chú thích: “Ngày chúng tôi sẽ không thể quên”. Jota đáp lại bằng lời bình luận ngọt ngào: “Nhưng anh mới là người may mắn”.
Em trai của Jota, Andre da Silva, cũng là một cầu thủ bóng đá. Anh từng chơi cho nhiều câu lạc bộ trẻ và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2021. Hiện tại, anh đang khoác áo câu lạc bộ hạng Nhì Penafiel.
Thi thể của Jota và em trai sẽ được đưa về Bồ Đào Nha để tổ chức tang lễ. Lễ viếng sẽ diễn ra vào chiều thứ Sáu tại Nhà nguyện Sao Cosme, gần thành phố Porto. Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ Công giáo Igreja Matriz de Gondomar vào sáng ngày 5 tháng 7.
Porto, câu lạc bộ nơi Jota từng thi đấu và Silva từng thuộc đội trẻ, đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình hai cầu thủ. Sự ra đi của hai anh em là một mất mát lớn cho bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới.
Admin
Nguồn: VnExpress