Những ký ức bóng đá đầu tiên của Diogo Jota gắn liền với Euro 2004, giải đấu được tổ chức tại quê nhà Bồ Đào Nha, ngay gần ngôi nhà anh ở Porto. Cristiano Ronaldo, thần tượng của Jota, khi đó là một ngôi sao trẻ đầy triển vọng, dù Bồ Đào Nha phải ngậm ngùi nhìn Hy Lạp đăng quang.
Sau 15 năm, ước mơ khoác áo đội tuyển quốc gia đã thành hiện thực khi Jota được HLV Fernando Santos triệu tập vào tháng 3/2019. Dù không ra sân trận nào, anh vẫn có tên trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League 2019 trên sân nhà. Phải đến gần năm tháng sau, Jota mới có trận ra mắt, một ngày đáng nhớ khi anh vào sân thay chính Ronaldo trong trận thắng Lithuania 6-0 ở vòng loại Euro 2020. Hai chức vô địch Nations League là những dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp quốc tế của Jota.
Hành trình đến đỉnh cao bóng đá của Jota không hề dễ dàng. Anh không được đào tạo ở các lò danh tiếng như nhiều đồng nghiệp cùng thời. Năm 2010, ở tuổi 16, Jota thậm chí phải tự trả tiền để được chơi bóng cùng bạn bè.
Đến năm 2016, Jota mới được biết đến rộng rãi nhờ thương vụ chuyển nhượng ồn ào từ Pacos de Ferreira sang Atletico Madrid với mức phí 9 triệu USD. Tuy nhiên, Pacos chỉ nhận được chưa đến 3,5 triệu USD, phần còn lại thuộc về các bên trung gian, trong đó có Gestifute, công ty môi giới của Jorge Mendes.
Mặc dù mang theo nhiều kỳ vọng, Jota chỉ chơi ba trận giao hữu cho Atletico trước khi bị đem cho Porto mượn ở mùa giải 2016-2017. Sau đó, anh tiếp tục được cho Wolves mượn ở giải hạng Nhất Anh vào mùa hè 2017. Tại đây, Jota đã nắm bắt cơ hội, tỏa sáng và thuyết phục Wolves mua đứt với giá 17,5 triệu USD chỉ sau nửa năm.
Trong ba năm gắn bó với Wolves, Jota luôn được yêu mến nhờ những khoảnh khắc đáng nhớ. Anh ghi bàn quyết định vào lưới Chelsea, giúp Wolves trụ hạng thành công, lập công trong trận thắng Man Utd tại Cúp FA và ghi bàn thắng muộn vào lưới Leicester, mang về hat-trick đầu tiên cho Wolves tại Ngoại hạng Anh.
Mùa giải 2019-2020, Jota ghi thêm hai hat-trick ở Europa League, tạo thành bộ đôi tấn công lợi hại với Raul Jimenez và tiếp tục mang đến những khoảnh khắc kỳ diệu bằng lối chơi phiêu lưu, những pha đi bóng táo bạo và tinh thần nhiệt huyết. HLV Nuno Espirito Santo của Wolves từng nhận xét: “Cậu ấy yêu bóng đá, xem mọi trận đấu có thể. Cậu ấy là một trong những cầu thủ tận tâm nhất mà tôi từng làm việc cùng”.
Trong mùa giải cuối cùng khoác áo Wolves, Jota dự đoán Liverpool sẽ vô địch Ngoại hạng Anh, và điều này đã trở thành sự thật. Mặc dù vậy, đội bóng Anh mà Jota yêu thích nhất lại là Everton, kình địch của Liverpool. Anh chia sẻ: “Tôi thích xem Everton thi đấu, đặc biệt là trên sân nhà. Họ không phải là đội tranh chức vô địch, nhưng luôn gây khó khăn cho các đội lớn. Tôi yêu tinh thần chiến đấu và sự quyết liệt của họ. Họ không bao giờ bỏ cuộc”.

Chính tinh thần chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc là những phẩm chất nổi bật của Jota, cùng với khả năng chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, dứt điểm tốt bằng cả hai chân và luôn hết mình vì tập thể. Những điều này đã giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Jurgen Klopp.

Klopp giải thích lý do Liverpool chiêu mộ Jota vào mùa hè 2020: “Chúng tôi chiêu mộ Jota vì cậu ấy có khát khao và nhiệt huyết”. Khi đó, Klopp cần một phương án dự phòng cho bộ ba tấn công chủ lực Sadio Mane, Mo Salah và Roberto Firmino. Dù có nhiều ứng viên khác, Klopp đã chọn Jota vì anh không ngại thử thách.
Trong bốn mùa giải dưới sự dẫn dắt của Klopp, Jota đã ghi lần lượt 13, 21, 7 và 15 bàn cho Liverpool trên mọi đấu trường. Mặc dù có những đóng góp quan trọng, Jota vẫn chưa thể giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Tuy nhiên, vận may đã mỉm cười với Jota ở mùa giải gần đây, khi Liverpool sớm vươn lên dẫn đầu và vô địch sớm 4 vòng đấu. Dù chỉ ghi được 6 bàn, Jota vẫn để lại dấu ấn đậm nét bằng bàn thắng đặc biệt vào lưới Everton trong trận derby Merseyside. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của Jota trong màu áo Liverpool.
Bàn thắng đó đến vào thời điểm phong độ của Jota bị nghi ngờ. Nhưng số phận đã sắp đặt để anh tỏa sáng đúng lúc, khiến người hâm mộ Liverpool phải hát vang tên anh trên khắp khán đài.

Từ phía sau, Jota áp sát, tranh chấp và cướp bóng từ Jame Garner ngay trước vòng cấm. Bóng đến chân Luis Diaz, người chuyền ngược lại cho Jota. Chỉ bằng hai cú chạm, Jota loại bỏ Idrissa Gueye và James Tarkowski trước khi tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn Jordan Pickford.

Cảm xúc bùng nổ trên sân và trên khán đài cho thấy bàn thắng này ý nghĩa đến nhường nào. Jota chỉ tay vào logo trên áo, trước khi đồng đội Curtis Jones nhảy lên lưng anh ăn mừng. Bàn thắng đó đã giúp Liverpool thắng trận derby, vượt qua một chướng ngại vật quan trọng để tiến gần hơn đến chức vô địch.
Giờ đây, những ký ức đẹp đẽ ấy sẽ được lưu giữ mãi, khép lại một chương trong sự nghiệp của Diogo Jota.
Admin
Nguồn: VnExpress