Sự ra đi đột ngột của Diogo Jota, tiền đạo ngôi sao của Liverpool, đã gây chấn động làng bóng đá thế giới. Người hâm mộ “The Kop” đang lan truyền mạnh mẽ lời kêu gọi câu lạc bộ treo vĩnh viễn chiếc áo số 20 để tưởng nhớ những đóng góp to lớn của anh. Một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung “Hãy yên nghỉ, huyền thoại. Hãy treo áo đấu của Jota. Và đừng bao giờ ngừng hô vang tên anh ấy” đã nhận được hơn 10.000 lượt thích, thể hiện tình cảm sâu sắc của người hâm mộ dành cho Jota.

Trong bài đăng tri ân tiền đạo người Bồ Đào Nha, câu lạc bộ Liverpool nhấn mạnh rằng “số 20 của Jota sẽ bất tử hóa một cách xứng đáng” để ghi nhận những cống hiến của anh, đặc biệt là trong hành trình chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025, danh hiệu vô địch quốc gia thứ 20 trong lịch sử câu lạc bộ. Bài viết cũng nhắc lại khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng trong sự nghiệp của Jota: “Pha lập công cuối cùng trong sự nghiệp, và cũng là cuối đời anh, càng trở nên ý nghĩa hơn khi đó là cú xoay người rồi dứt điểm quen thuộc tại Anfield, ấn định chiến thắng trước Everton trong trận derby Merseyside tháng 4”. Hiện tại, Liverpool vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc có treo áo số 20 của Jota hay không.
Diogo Jota gia nhập Liverpool vào năm 2020 với mức phí chuyển nhượng 58 triệu USD, sau khi đã khẳng định được tên tuổi tại Atletico Madrid, Porto và Wolves. Trong 5 năm khoác áo “Lữ đoàn đỏ”, Jota đã có 182 lần ra sân, ghi được 65 bàn thắng và có 26 đường kiến tạo. Anh đã góp công lớn vào 5 danh hiệu cao quý của Liverpool, bao gồm chức vô địch Ngoại hạng Anh 2024-2025, Cup FA 2022 và Cup Liên đoàn các năm 2022, 2024.

Tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 3/7 trên xa lộ A-52, đoạn qua Cernadilla, tỉnh Zamora, phía tây Tây Ban Nha, cướp đi sinh mạng của Jota và em trai Andre da Silva. Chiếc xe chở hai anh em bị nổ lốp, mất lái, lật nhiều vòng và bốc cháy. Mặc dù lực lượng cứu hộ và y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cả hai đều không qua khỏi.
Trên trang Instagram cá nhân, cựu huấn luyện viên Jurgen Klopp đã bày tỏ nỗi đau xót trước sự mất mát này. “Đây là khoảnh khắc mà tôi thật sự không biết phải làm sao! Phải có một mục đích lớn hơn! Nhưng tôi không thể thấy được,” ông viết. “Tim tôi như vỡ vụn khi nghe tin Jota và em trai qua đời. Jota không chỉ là một cầu thủ tuyệt vời, mà còn là một người bạn lớn, một người chồng, người cha yêu thương và đầy quan tâm. Chúng tôi sẽ nhớ cậu vô cùng. Tất cả những lời cầu nguyện, suy nghĩ và sức mạnh của tôi xin được gửi đến Rute, các con, gia đình, bạn bè và tất cả những ai từng yêu mến hai anh em. Yên nghỉ nhé, Diogo. tôi luôn yêu quý cậu”.
Admin
Nguồn: VnExpress