Sau bài viết “Anh không cần đẹp trai đâu vì em cũng không xinh gái” được đăng tải vào tháng 12/2019, tôi đã nhận được một vài phản hồi qua email. Điều thú vị là, email của chồng tôi, dù đến muộn hơn một tháng, lại chính là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của chúng tôi.
Thật vậy, anh không hề có vẻ ngoài hào nhoáng. Làn da anh rám nắng vì công việc công trình, đôi mắt hơi sụp mí do thường xuyên làm việc ngoài trời mà không che chắn kỹ. Ban đầu, tôi có chút e dè, nhưng có lẽ duyên số đã đưa chúng tôi đến với nhau sau ba năm kể từ lần gặp gỡ đầu tiên.
Chúng tôi chính thức thành đôi vào tháng 9/2023, trong một ngày mưa tầm tã. Mọi người thường nói, đám cưới gặp mưa là dấu hiệu vợ chồng sẽ giàu có sau này. Tôi không biết liệu chúng tôi có giàu có về tiền bạc hay không, nhưng chắc chắn rằng chúng tôi rất giàu tình cảm. Một năm rưỡi sau ngày cưới, trái ngọt đầu tiên của tình yêu đã đến với gia đình nhỏ của chúng tôi. Từ khi con chào đời, tôi càng cảm thấy mình thật may mắn khi đã chọn anh làm chồng, làm cha của con mình.
Cho phép tôi được “flex” về chồng mình một chút (cười). Anh rời gia đình từ năm 18 tuổi, lên Sài Gòn học cao đẳng, tự kiếm tiền để học lên đại học và lập nghiệp. Sau khi kết hôn, anh chấp nhận về quê tôi sinh sống thay vì ở gần gia đình anh. Anh không hút thuốc, dù anh trai và bố chồng đều có thói quen này. Anh là người khô khan từ lúc mới quen cho đến tận bây giờ, chỉ tặng tôi đúng một bó hoa trong suốt thời gian yêu nhau. Tuy vậy, tôi không hề thấy buồn, có lẽ vì tôi cũng là người sống khá khô khan. Từ khi tôi mang thai đến khi em bé chào đời, anh luôn chủ động giành làm việc nhà. Mẹ tôi thường nói, tôi thật may mắn khi lấy được người chồng như anh. Và tôi cũng cảm thấy như vậy.
Cuối cùng, tôi xin chúc những độc giả, những ai còn đang độc thân, sẽ sớm tìm được “cục nợ” của đời mình thông qua “ông mối” VnExpress.
“Chồng ơi, nếu anh đọc được bài viết này, em muốn nhắn nhủ rằng: Em cảm ơn anh vì tất cả.”
Admin
Nguồn: VnExpress