Từ Mỹ, một du học sinh chia sẻ hành trình khám phá đam mê khoa học, một hành trình tuy không dễ dàng nhưng đầy ý nghĩa, với hy vọng truyền cảm hứng cho những bạn trẻ đang loay hoay tìm kiếm bản thân.
Khi còn là học sinh lớp 5, tác giả từng cảm thấy lạc lõng vì không có ước mơ cụ thể như bạn bè xung quanh. Trong khi mọi người đều có sở thích riêng, em lại không biết mình thực sự đam mê điều gì, cũng không hình dung được tương lai sẽ làm gì.
Bước ngoặt đến trong một tiết học Vật lý, khi cô giáo kể về phương pháp biến xương người thành kim cương nhân tạo. Câu chuyện kỳ lạ này đã khơi gợi sự tò mò, dẫn dắt em đến với bộ môn tinh thể học, “chiếc cầu” kết nối em với Hóa học – một môn học mà trước đó em chưa từng để ý.
Từ đây, em bắt đầu hành trình tự học đầy thử thách: tìm mua sách cũ, xem video trên YouTube, tự nuôi tinh thể tại nhà và mày mò điều chế các dung dịch phức chất từ hướng dẫn trên các trang web nước ngoài. Dù gặp nhiều khó khăn, quá trình này đã giúp em rèn luyện kỹ năng thực hành một cách đáng kể.
Sau đó, em có cơ hội hợp tác với một nhóm sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học từ Đại học Phenikaa. Cả nhóm cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ bán tinh thể và xây dựng cộng đồng nuôi tinh thể tại Việt Nam, nay đã trở thành cộng đồng tinh thể học lớn nhất cả nước.
Trong quá trình điều chế, một sự cố xảy ra khi axit sulfuric bắn vào mắt em. Vì sợ gia đình cấm cản, em giấu kín chuyện này và tự sơ cứu bằng cách rửa mắt liên tục. May mắn là mắt em chỉ bị bỏng nhẹ. Sự việc này giúp em nhận thức rõ hơn về sự nguy hiểm tiềm ẩn của đam mê, đồng thời trân trọng hơn con đường mình đã chọn.
Những thành công ban đầu tại các cuộc thi tinh thể học do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội tổ chức đã trở thành nguồn động lực lớn, củng cố niềm tin vào con đường mình đang theo đuổi.
Năm 2022, gia đình em chuyển đến Mỹ sinh sống. Những ngày đầu đầy khó khăn khi em gặp rào cản ngôn ngữ và cảm thấy cô đơn. Tuy vậy, em vẫn kiên trì theo đuổi đam mê, chủ động liên hệ xin thực tập tại các phòng thí nghiệm đại học. Sau nhiều lần bị từ chối, một giáo sư tại Đại học California, Irvine (UCI) đã nhận thấy niềm đam mê Hóa học đặc biệt của em và tạo cơ hội cho em thực tập tại phòng lab của thầy mỗi tuần. Hiện tại, em là thành viên của nhóm nghiên cứu về vi khuẩn “kháng kháng sinh” tại UCI.
Thời trung học, lịch trình của em rất bận rộn, kéo dài từ 8h30 sáng đến 10h đêm. Ngoài chương trình học ở trường phổ thông, em còn tham gia chương trình song bằng tại đại học. Nhờ vậy, em đã hoàn thành chương trình Hóa học đại học năm nhất và năm hai khi còn đang học lớp 10.
Em kể lại kỷ niệm ngủ gục trên xe buýt sau buổi học tối và bị lỡ bến. Dù gặp không ít vất vả, em vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mỗi khó khăn đều giúp em tiến gần hơn đến ước mơ trở thành nhà khoa học.
Đầu năm nay, với sự hỗ trợ của giáo sư tại UCI, em đã xuất bản cuốn sách đầu tiên mang tên “Sự tiến hóa và hậu quả của kháng kháng sinh”. Cuốn sách là nơi em chia sẻ những kiến thức đã học được trong quá trình nghiên cứu và thực tập, giúp những bạn trẻ yêu khoa học có thể tiếp cận chủ đề này một cách dễ dàng hơn.
Cuối cùng, tác giả hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền thêm động lực cho những ai đang trên hành trình tìm kiếm đam mê, để họ có đủ dũng khí khám phá và theo đuổi ước mơ đến cùng.
Admin
Nguồn: VnExpress