Ở tuổi 60, nghệ sĩ Hữu Châu vừa ra mắt cuốn bút ký chân dung, ghi lại những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, trong đó có nỗi đau mất mát người em trai, diễn viên hài Hữu Lộc. Vào tháng 5/2010, khi đang lưu diễn, anh bàng hoàng nhận tin em trai gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù cố gắng giữ bình tĩnh khi trao đổi với bác sĩ về tình hình của em, nhưng trong sâu thẳm, nỗi đau dường như vượt quá mọi diễn tả.
Hữu Châu chia sẻ rằng anh có thể gắng gượng vượt qua cú sốc này nhờ những mất mát đã trải qua trước đó. Tuy nhiên, hình ảnh mẹ anh, nghệ sĩ Ba Thanh Nga, bước đi xiêu vẹo trong tang lễ của Hữu Lộc vẫn luôn ám ảnh anh. Anh nghẹn ngào nhớ lại, cả em trai và mẹ đều ra đi vì che chở cho người thân: Hữu Lộc đỡ cho hai con khi gặp tai nạn, còn mẹ anh hy sinh để bảo vệ con.
Trong ký ức của Hữu Châu, Hữu Lộc, với biệt danh Trum, là một cậu bé tinh nghịch, lười học và thường xuyên bị anh trách phạt. Tính nóng nảy khiến anh không kiềm chế được khi nghe những lời phàn nàn của thầy cô về em. Anh kể lại một kỷ niệm khi bắt gặp Hữu Lộc trốn học chơi bida, anh đã cầm chổi đuổi đánh em.

Khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế, Hữu Lộc đã âm thầm đi bốc vác, kiếm tiền giúp đỡ mẹ. Sau này, khi cả hai theo đuổi con đường nghệ thuật, Hữu Lộc thường chở anh đi diễn bằng xe đạp. Hữu Châu nhớ lại có lần xe bị gãy căm, Hữu Lộc đã hốt hoảng đạp xe từ Nhà văn hóa Lao động sang Nhà văn hóa Thanh niên vì sợ trễ giờ diễn. Anh phải chạy bộ theo em, mặt còn nguyên lớp trang điểm và mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng, cả hai vẫn không kịp giờ diễn và ôm nhau suýt khóc.

Sau 15 năm ngày Hữu Lộc qua đời, Hữu Châu vẫn luôn day dứt và hối hận vì đã không thể hiện tình cảm với em nhiều hơn. Trong cuốn sách của mình, anh viết những dòng tưởng nhớ em đầy xúc động: “Chuyện anh em ôm nhau mình làm chắc không quen, ‘diễn’ có khi không đạt, nhưng nếu làm được vài lần, chắc giờ anh cũng đỡ tiếc”.

Hữu Châu là một nghệ sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch TP HCM những năm 1990. Anh đã tham gia nhiều vở diễn nổi tiếng, từ kịch thiếu nhi như “Ngày xửa ngày xưa” đến các vở kịch người lớn như “Tấm Cám”, “Cậu Đồng”, “Dạ cổ hoài lang” và các vở chính sử như “Bí mật vườn Lệ Chi”, “Ngàn năm tình sử”. Từ năm 2023, anh gia nhập sân khấu Thiên Đăng. Ngoài ra, Hữu Châu còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình.
Hữu Lộc sinh năm 1973, tốt nghiệp khoa kịch nói, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Anh được biết đến qua các vở diễn như “Ông bà vú”, “Ra giêng anh cưới em”, “Người nhà quê”, “May mắn thành sao”, “Cưới liều”, “Bụi đời teen”, “Thần bài”. Năm 2005, anh thành lập sân khấu Nụ cười mới, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và tổ chức nhiều chương trình hài kịch lớn cho Hoài Linh, Chí Tài. Sự ra đi đột ngột của anh vào năm 2010 do tai nạn giao thông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng nghiệp và khán giả.
Admin
Nguồn: VnExpress