Trong ngày ra mắt đội bóng mới AS Monaco hôm 3/7, tiền vệ Paul Pogba đã chia sẻ về tình cảm sâu đậm anh dành cho Juventus, nơi anh khẳng định đã giúp anh có được vị trí như ngày hôm nay. “Tôi luôn yêu và sẽ mãi yêu Juventus,” Pogba nói, đồng thời nhấn mạnh anh không có ý định gây hấn với bất kỳ ai, chấp nhận rằng cuộc sống luôn có những điều ta thích và không thích.
Tiền vệ 32 tuổi này cũng tiết lộ rằng sau khi anh bị phát hiện dương tính với chất cấm, anh đã nhận được sự quan tâm, thăm hỏi và giúp đỡ từ nhiều đồng đội và thành viên của Juventus, trong đó có cả chủ tịch Andrea Agnelli và cựu trung vệ Giorgio Chiellini. Tuy nhiên, Pogba cũng không giấu được sự cay đắng khi nói về việc một số người khác đã không liên lạc với anh. Anh chia sẻ: “Một vài đồng đội đã làm vậy, nhưng nhiều người khác thì không. Có nhiều cách để cư xử với nhau. Một số người thậm chí còn không gọi cho tôi. Tôi đã trải qua hai năm cô độc.”

Pogba đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 9/2023 sau khi bị phát hiện dương tính với chất cấm DHEA. Đến tháng 2/2024, Tòa án Italy đã ban hành lệnh cấm thi đấu bốn năm đối với anh, nhưng sau đó được Tòa án trọng tài thể thao giảm xuống còn 18 tháng vào tháng 10 cùng năm.
Trong suốt quá trình này, Pogba luôn khẳng định rằng anh chỉ vô tình sử dụng chất cấm và thậm chí đã có lúc nghĩ đến việc giải nghệ. Mặc dù được giảm án, Juventus vẫn quyết định thanh lý hợp đồng với anh vào tháng 11/2024, khiến anh trở thành cầu thủ tự do.
Bất chấp những lời đề nghị hấp dẫn từ các câu lạc bộ ở Ả Rập Saudi, Pogba đã chọn gia nhập Monaco theo hợp đồng có thời hạn 2 năm. Mục tiêu lớn nhất của anh là cạnh tranh một suất trong đội hình tuyển Pháp tham dự World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại Canada, Mỹ và Mexico.
“Thi đấu cho tuyển Pháp là mong muốn của mọi cầu thủ bóng đá Pháp,” Pogba nói. Anh nhấn mạnh rằng hiện tại anh đang ở giai đoạn đầu tiên, đó là trở lại và thi đấu tốt. Anh cũng thừa nhận rằng có rất nhiều vị trí cần phải cạnh tranh và anh sẽ nỗ lực hết mình vì đội tuyển Pháp là một tập thể xuất sắc.

Cùng ngày 3/7, Monaco cũng đã giới thiệu hai tân binh đáng chú ý khác là trung vệ Eric Dier, người gia nhập từ Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do, và tiền vệ Ansu Fati, đến từ Barcelona theo hợp đồng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt.
Eric Dier, người từng thi đấu cho Tottenham tại Ngoại hạng Anh, nhận xét: “Việc Pogba đến Monaco là một thương vụ rất thú vị cho câu lạc bộ và cả Ligue 1. Tôi đã đối đầu với Pogba nhiều lần nên biết anh ấy giỏi như thế nào. Tôi rất vui khi thấy Pogba trở lại, và được chứng kiến tận mắt thì còn tuyệt vời hơn.”
Ansu Fati cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Pogba, cho biết anh đã thần tượng tiền vệ người Pháp từ khi còn ở La Masia và việc được thi đấu cùng anh là một giấc mơ. “Hy vọng chúng tôi sẽ có một năm tuyệt vời bên nhau để giúp câu lạc bộ trở lại vị thế xứng đáng,” cầu thủ 22 tuổi nói.
Admin
Nguồn: VnExpress