Ở tuổi 45, tôi đang công tác trong lĩnh vực kinh doanh của một tập đoàn đa ngành. Công việc đòi hỏi tôi phải hoạt ngôn và đôi khi hài hước, nhưng thực chất, tôi là người hướng nội và có phần quyết đoán. Tôi thường quan sát và thấu hiểu người đối diện để có cách ứng xử phù hợp, nhờ vậy, tôi giải quyết mọi việc một cách êm đẹp. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì cuộc sống ít biến động, xung quanh có nhiều bạn bè giỏi giang để học hỏi và cùng nhau cố gắng.
Tuy nhiên, cuộc sống riêng của tôi lại không được trọn vẹn như vậy. Tôi đã từng kết hôn, nhưng do sự khác biệt trong suy nghĩ và lối sống, chúng tôi dần xa cách. Cuối cùng, khi không còn tìm được sự đồng điệu và chưa có con chung, cả hai đã quyết định chia tay trong sự tôn trọng và thiện chí.
Sau cuộc hôn nhân đó, tôi từng nghĩ sẽ không kết hôn lần nữa. Tôi là người cần thời gian để cảm thấy thực sự thuộc về một mối quan hệ. Hơn nữa, tôi nhận ra một cuộc hôn nhân không hạnh phúc có thể lấy đi rất nhiều năng lượng.
Nhưng gần đây, khi tham gia các hoạt động tình nguyện, tiếp xúc và trò chuyện với nhiều gia đình, trẻ nhỏ, tôi nhận ra mình vẫn mong muốn có một mái ấm, nơi vợ chồng cùng chia sẻ, đồng hành nuôi dạy con cái và có nhau trong những khoảnh khắc đời thường nhất.
Tôi viết những dòng này trong lúc chờ chuyến bay nối chuyến ở Hà Nội. Mỗi lần ở sân bay, tôi lại khao khát được trở về nhà. Lần này, tôi muốn “nhà” không chỉ là một nơi chốn, mà còn là một người, một gia đình thực sự.
Tôi chỉ là một người bình thường, mong muốn tìm được một người nhân hậu và hào sảng, không phân biệt bạn ở đâu. Ở độ tuổi này, tôi trân trọng những người có xu hướng tình cảm nhẹ nhàng, không quá coi trọng nhu cầu thể xác, nhưng vẫn mong muốn tìm được một người có học thức, vẻ ngoài điềm đạm, yêu thương trẻ em và người lớn tuổi, để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, nếu bạn cũng từng trải qua những bất an trong hôn nhân và mong muốn có con hoặc em bé bên cạnh, thì thật tuyệt vời.
Giữa vô vàn những bài viết được đăng tải mỗi ngày, nếu bạn vô tình đọc được những dòng này và cảm thấy có sự đồng cảm, tôi rất vui được trò chuyện thêm. Dù tương lai ra sao, tôi tin rằng một cuộc gặp gỡ chân thành luôn là điều đáng quý. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và tràn đầy yêu thương.
*Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.*
Admin
Nguồn: VnExpress