Theo thông tin từ tờ báo AS của Tây Ban Nha, Rute Cardoso đã có mặt tại nhà xác để hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc xác nhận thi thể của chồng cô, Diogo Jota. Đoạn video ghi lại cảnh Rute không kìm nén được cảm xúc và được người thân an ủi khi đến nhà xác đã lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cô rời khỏi Viện Y học Pháp y trong trạng thái suy sụp, cần sự giúp đỡ để lên xe ô tô.
Nhiều thành viên khác trong gia đình Jota cũng không thể giấu nổi nỗi đau, bật khóc trên xe.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ địa phương, vào khoảng 0h35 ngày 3/7 (giờ Madrid), họ đã nhận được nhiều cuộc gọi báo về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe chở Diogo Jota và em trai Andre Silva được cho là đã bị nổ lốp, dẫn đến mất lái và lật nhiều vòng trước khi bốc cháy dữ dội. Mặc dù lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường, cả hai anh em đều đã tử vong tại chỗ.
Hai anh em Jota được cho là đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ hoặc di chuyển giữa các địa điểm du lịch ở Tây Ban Nha. Sự việc đau lòng xảy ra chỉ hơn một tuần sau đám cưới của Diogo Jota và Rute Cardoso, diễn ra vào ngày 22/6 vừa qua.
Diogo Jota và Rute Cardoso quen biết nhau từ năm 2012, khi cả hai mới 13 tuổi. Họ là bạn học cùng trường trung học ở Porto và đã gắn bó từ đó. Đến tháng 7/2022, Diogo và Rute chính thức đính hôn. Ngày 22/6 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức đám cưới ấm cúng tại Porto và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng ba người con trên mạng xã hội.

“Ngày 22 tháng 6 năm 2025, em đồng ý mãi mãi”, Rute Cardoso viết trên trang cá nhân. Diogo Jota cũng chia sẻ: “Một ngày mà chúng ta sẽ không bao giờ quên”. Sau đó, Rute tiếp tục đăng tải một bức ảnh khác kèm dòng trạng thái “giấc mơ của em đã thành hiện thực”, và Jota đã bình luận: “Anh là người may mắn nhất”.

Sự ra đi đột ngột của tiền đạo tài năng sinh năm 1996 đã gây chấn động làng bóng đá thế giới. Nhiều tổ chức bóng đá, câu lạc bộ, cầu thủ, cựu cầu thủ và người hâm mộ đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và tri ân những đóng góp của anh. Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Luis Montenegro, chia sẻ: “Đây là một ngày buồn cho bóng đá, thể thao Bồ Đào Nha và cả thế giới”.

Diogo Jota sinh ngày 4/12/1996. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Pacos Ferreira trước khi gia nhập Atletico Madrid, sau đó được cho Porto mượn. Đến mùa hè năm 2017, Wolves chiêu mộ Jota theo dạng cho mượn một năm kèm điều khoản mua đứt trị giá 16,6 triệu USD và kích hoạt điều khoản này chỉ sau nửa năm. Ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Wolves, Jota đã ghi 17 bàn tại giải hạng Nhất, góp công lớn giúp câu lạc bộ giành vé thăng hạng lên Ngoại hạng Anh.
Với những màn trình diễn ấn tượng, Jota tiếp tục phát triển sự nghiệp và gia nhập Liverpool từ Wolves vào năm 2020 với mức phí 58 triệu USD. Anh đã có 182 lần ra sân trong màu áo đội chủ sân Anfield, ghi được 65 bàn thắng và có 26 pha kiến tạo. Trong thời gian thi đấu cho Liverpool, Jota đã giành được ba danh hiệu cao quý, bao gồm chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025, Cup FA và Cup Liên đoàn (cả hai đều vào mùa giải 2021-2022).
Admin
Nguồn: VnExpress