Ban tổ chức Wimbledon đã đưa ra một quyết định đặc biệt, cho phép các vận động viên tham gia giải đấu năm nay được đeo băng đen trên cánh tay để tưởng nhớ Diogo Jota, cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha vừa qua đời trong một tai nạn thương tâm ở Tây Ban Nha.
Đây là một ngoại lệ hiếm hoi tại giải quần vợt lâu đời và danh giá này. Kể từ năm 1877, Wimbledon luôn duy trì quy định nghiêm ngặt về trang phục trắng cho tất cả các tay vợt, một điều lệ đã trở thành biểu tượng của giải đấu.
Quyết định nới lỏng quy định được đưa ra sau khi Diogo Jota và em trai Andre Silva qua đời trong một vụ tai nạn ở tỉnh Zamora, gây chấn động làng thể thao thế giới.
Sự ra đi đột ngột của Jota đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng quần vợt. Rafael Nadal, một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, đã bày tỏ sự thương tiếc: “Đây là một tin buồn và đau đớn. Xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của anh ấy. Mong anh yên nghỉ, Diogo Jota và Andre Silva.”

Francisco Cabral, tay vợt người Bồ Đào Nha, cũng chia sẻ cảm xúc sau trận đấu vòng một nội dung đôi nam: “Jota là một người nổi tiếng, không chỉ ở Bồ Đào Nha mà còn trên toàn thế giới. Anh ấy là một người tuyệt vời, có một gia đình hạnh phúc với ba đứa con. Hôm nay tôi không thể đeo băng đen, nhưng tôi sẽ làm điều đó ở vòng tiếp theo.” Cabral cùng đồng đội Lucas Miedler đã giành chiến thắng trước cặp đôi Jamie Murray và Rajeev Ram ở vòng một.
Ngoài Cabral, Wimbledon năm nay còn có sự góp mặt của một tay vợt Bồ Đào Nha khác là Nuno Borges, người tham gia cả nội dung đơn và đôi.
Admin
Nguồn: VnExpress