Bất ngờ biết mình có con riêng: Câu chuyện cảm động

Tôi năm nay ngoài 30, có một gia đình nhỏ với vợ và con trai 8 tuổi, công việc ổn định. Trước đây, do tính chất công việc, tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Hiện tại, tôi đã chuyển công tác về gần nhà để có thể chăm sóc vợ con nhiều hơn. Vợ tôi và tôi đã trải qua một tình yêu đẹp từ thời còn đi học, vượt qua bao khó khăn để đến được với nhau. Cuộc sống hôn nhân cũng có những lúc sóng gió, bất đồng, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn có thể hòa giải và tiếp tục vun đắp hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên, cách đây hơn hai năm, trong một chuyến công tác, tôi đã gặp lại một người bạn cũ. Cô ấy thú nhận từng có tình cảm với tôi. Sau những buổi cà phê tâm sự, chúng tôi đã không kiềm chế được cảm xúc và vượt quá giới hạn. Sau chuyến công tác đó, chúng tôi không còn liên lạc thường xuyên nữa.

Mấy tháng trước, tôi có dịp công tác về quê vợ và tình cờ gặp lại cô bạn cũ. Lúc này, tôi mới biết đứa con thứ hai của cô ấy chính là con ruột của tôi. Đứa bé đã hơn một tuổi, rất kháu khỉnh và có nhiều nét giống tôi. Cô ấy kể rằng, sau chuyến công tác năm đó, cô ấy phát hiện mình mang thai nhưng không chắc chắn cha đứa bé là tôi hay chồng cô ấy. Sau khi sinh con, cô ấy mới biết đó là con tôi. Cô ấy đã giấu tôi chuyện này và nhiều lần muốn ly hôn chồng vì những mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân và vì cảm giác tội lỗi, dằn vặt khi phải sống trong sự giả dối. Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện. Sau đó, cô ấy đã tìm đến tôi để xin lời khuyên.

Tôi rất thương cô ấy và con trai mình, nhưng hiện tại tôi chưa biết phải làm gì. Tôi chỉ có thể động viên cô ấy cố gắng và hứa sẽ bí mật hỗ trợ một phần kinh tế cho hai mẹ con.

Sau cuộc gặp gỡ đó, cô ấy vẫn tiếp tục cuộc sống gia đình như trước. Tôi có gửi tiền hỗ trợ, nhưng đôi khi cô ấy nhận, đôi khi lại từ chối vì áy náy (hoàn cảnh của cô ấy khó khăn hơn tôi nhiều). Mỗi khi tôi hỏi thăm về con trai, cô ấy thường né tránh và không muốn cho tôi gặp cháu. Tình phụ tử trong tôi ngày càng lớn dần. Dù ở bên cạnh vợ con, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng về đứa con riêng. Tôi biết mình đã sai và có lỗi với vợ con, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Giờ đây, tôi chỉ mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người để có thể giảm thiểu tối đa những hệ lụy cho những người xung quanh tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *