Tang lễ của hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva, những người đã qua đời trong một tai nạn giao thông ở Tây Ban Nha, đã được tổ chức vào lúc 10h sáng ngày 5/7 (giờ Lisbon), tức 16h cùng ngày theo giờ Hà Nội. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, với sự tham dự của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Bồ Đào Nha và quốc tế đã đến để bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, ông Fernando Santos, đã có mặt để chia buồn cùng gia đình. Huấn luyện viên đương nhiệm, ông Roberto Martinez, người từng cùng Jota vô địch Nations League sau chiến thắng trước Tây Ban Nha vào ngày 8/6, cũng đã đến dự.
Trung vệ Ruben Dias của Manchester City, đồng đội của Jota trong màu áo đội tuyển quốc gia, cũng đến viếng. Nelson Semedo, người từng là đồng đội của Jota tại Wolves và đội tuyển Bồ Đào Nha, không giấu được nỗi buồn. Thiago Alcantara và Fabinho, hai đồng đội cũ của Jota tại Liverpool, cũng đã có mặt để tiễn đưa người đồng nghiệp xấu số.
Các thành viên của câu lạc bộ Liverpool đã gửi đến hai vòng hoa mang số áo 20 và 30, số áo mà Jota đã mặc tại Liverpool và Andre Silva đã mặc tại Penafiel. Trước đó một ngày, họ cũng đã đến viếng hai anh em. Tiền đạo Federico Chiesa không kìm được nước mắt khi đi theo quan tài của người đồng đội. Các cầu thủ của Penafiel, câu lạc bộ mà Andre Silva đang thi đấu ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha, đã cùng nhau khiêng quan tài của đồng đội.
Sau buổi lễ trong nhà thờ, hai quan tài đã được đưa đến nghĩa trang gần đó để an táng.
Hai ngày trước đó, vào ngày 2/7, Jota còn quây quần bên vợ và ba con tại Bồ Đào Nha. Tối cùng ngày, anh và em trai Andre Silva lái xe từ Porto, dự định đến Santander (Tây Ban Nha) để bắt phà sang Anh. Jota vừa trải qua quá trình điều trị xẹp phổi và được bác sĩ khuyên không nên đi máy bay để tránh tạo áp lực lên phổi.
Không may, chiếc xe gặp nạn ngay khi vừa qua biên giới Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha vào lúc 0h30 ngày 3/7. Theo thông tin từ cảnh sát, xe của hai anh em đã bị nổ lốp khi đang vượt một xe khác, dẫn đến mất lái, lao khỏi đường và bốc cháy.
Jota, 28 tuổi, đã có một sự nghiệp đáng nhớ với 65 bàn thắng sau 182 trận đấu cho Liverpool, giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cup FA và hai Cup Liên đoàn. Anh cũng đã ghi 14 bàn trong 49 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha, giành Nations League 2019 và 2025. Andre Silva, em trai của Jota, 26 tuổi, thi đấu cho đội hạng hai Bồ Đào Nha Penafiel từ năm 2023. Sự ra đi đột ngột của hai anh em là một mất mát lớn cho bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới.
Admin
Nguồn: VnExpress