Nguyễn Khánh Quỳnh, học sinh lớp 9A5 trường THCS Bê Tông, xã Xuân Mai, đã xuất sắc trở thành một trong 8 thủ khoa hệ không chuyên của kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội với tổng điểm 28,75/30. Thông tin này được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố vào tối ngày 4/7. Em đạt 9,75 điểm ở môn Toán và Tiếng Anh, cùng với 9,25 điểm môn Văn.
Không chỉ vậy, Khánh Quỳnh còn trúng tuyển vào lớp chuyên Tin của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam với số điểm ấn tượng 40,25/50 ở hệ chuyên. Điểm xét tuyển hệ chuyên bao gồm Toán, Văn, Anh và môn chuyên (Tin học), trong đó môn chuyên được nhân hệ số 2. Nữ sinh cho biết em sẽ theo học nguyện vọng này.
Khánh Quỳnh chia sẻ niềm vui và sự bất ngờ khi biết tin mình đạt được thành tích cao.
Chị Đỗ Thị Linh, mẹ của Khánh Quỳnh, cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhận được thông báo từ giáo viên về kết quả xuất sắc của con gái. Chị Linh kể rằng ban đầu Quỳnh có ý định thi chuyên Anh, vì em từng đạt giải nhì cấp huyện môn này ở lớp 6. Tuy nhiên, nhận thấy Tiếng Anh chỉ là công cụ hỗ trợ công việc, chị đã định hướng con gái tập trung vào môn Toán.
Từ lớp 7, Khánh Quỳnh bắt đầu tham gia đội tuyển Toán của trường. Thời gian đầu, em gặp nhiều khó khăn do chưa quen với kiến thức chuyên sâu về số học và bất đẳng thức. Chị Linh cho biết thêm, việc học trực tuyến trong năm lớp 6 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự thiếu tập trung sau khi chuyển cấp từ tiểu học lên cũng là một phần nguyên nhân.
Để cải thiện, Khánh Quỳnh tập trung nghe giảng trên lớp để nắm vững kiến thức cơ bản, đồng thời xem lại các video bài giảng lớp 6 và 7 của thầy cô.
Trước mỗi buổi học đội tuyển, giáo viên thường gửi tài liệu chuyên đề để học sinh tự tìm hiểu trước. Ở nhà, Khánh Quỳnh cũng chủ động đọc thêm sách, luyện các dạng bài và giải đề thi của các năm trước. Sau khoảng 3-4 tuần, em dần bắt kịp các bạn trong đội tuyển. Trong năm đầu tiên tham gia kỳ thi học sinh giỏi Toán, Khánh Quỳnh đã giành giải nhì cấp huyện, và liên tiếp đạt giải nhất trong các năm lớp 8 và lớp 9.

Theo Khánh Quỳnh, em đã xác định mục tiêu thi chuyên Toán từ năm lớp 8. Để chuẩn bị cho kỳ thi, em được mẹ đăng ký học thêm tại một trung tâm ở nội thành, cách nhà gần 70 km cả đi và về, mỗi tuần 1-2 buổi.
Đối với các môn học khác, Khánh Quỳnh thường chia đều thời gian học ba môn trong một buổi tối để tránh cảm giác nhàm chán. Sau hai tiếng học Toán, em chuyển sang làm đề Tiếng Anh, rồi đến môn Văn.
Nữ sinh thường thức đến 1 giờ sáng để học bài, và dành một tháng trước kỳ thi để tập trung giải các đề thi của các trường chuyên những năm trước.
Khánh Quỳnh nhận xét đề thi Văn năm nay khá hay, gần gũi và dễ khai thác, tuy nhiên em không thực sự tự tin lắm về bài làm của mình. Vì vậy, em đã rất bất ngờ khi nhận được điểm 9,25. Có lẽ đây cũng là lý do khiến Khánh Quỳnh mất 0,25 điểm ở môn Toán và Tiếng Anh, do em đã điền đúng đáp án nhưng lại tẩy đi để chọn đáp án khác.
Cô Trần Thị Ánh Tuyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5, nhận xét Khánh Quỳnh là một học sinh chăm chỉ, thông minh, có tư duy tốt và học đều các môn.
Cô Tuyết cho biết thêm, Khánh Quỳnh còn là một liên đội trưởng, lớp trưởng tài năng, có trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Trường THCS Bê Tông, nơi Khánh Quỳnh theo học, được thành lập năm 1989, dành cho con em của công nhân nhà máy bê tông tấm lớn Xuân Mai và người dân trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên (cũ). Thầy Phùng Tiến Hải, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là năm đầu tiên trường có 6 học sinh đỗ vào các trường chuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress