Trong buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ ngày 4/7 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã có một phát biểu gây chú ý khi khuyến khích các phi công tham gia chiến dịch “Búa Đêm” công khai danh tính. Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của đám đông tham dự picnic tại Bãi cỏ phía Nam.

“Chúng ta vinh dự đón 150 phi công và người thân của họ từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri, nơi đóng quân của phi đội oanh tạc cơ B-2”, Tổng thống Trump nói từ Ban công Truman. Những phi công này được mời đến Nhà Trắng sau khi tham gia chiến dịch “Búa Đêm”, một chiến dịch oanh tạc các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran vào cuối tháng trước.
Nhằm đảm bảo an toàn, danh tính của các phi công tham gia chiến dịch thường được giữ kín. Tuy nhiên, tại sự kiện, Tổng thống Trump lại khuyến khích họ lộ diện. “Nếu các bạn muốn giơ tay lên thì hãy làm vậy, vì các bạn là những phi công phi thường”, ông Trump nói. “Chúng ta không muốn cứ phải giấu mãi”. Đệ nhất phu nhân Melania Trump, đứng bên cạnh Tổng thống, dường như ngỡ ngàng trước lời đề nghị này và khẽ lắc đầu.
Theo ghi nhận từ truyền hình trực tiếp, ít nhất một người trong đám đông đã giơ tay hưởng ứng lời kêu gọi của ông Trump. “Tôi đã thấy những cánh tay giơ lên”, ông Trump nói thêm. “Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi nợ các bạn nhiều thứ”. Trước bài phát biểu của Tổng thống, ba máy bay quân sự, bao gồm cả oanh tạc cơ B-2, đã bay ngang qua Nhà Trắng.
Trước đó, vào ngày 22/6, Mỹ đã can thiệp vào xung đột giữa Iran và Israel bằng cách điều động oanh tạc cơ B-2 không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời đề nghị Tehran ngồi vào bàn đàm phán. Một ngày sau, Tổng thống Trump thông báo rằng Iran và Israel đã đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn toàn diện. Cả hai quốc gia đều chấp nhận ngừng bắn vào ngày 24/6 và đều tuyên bố mình là bên chiến thắng.
Mỹ và Israel nhiều lần khẳng định rằng cuộc xung đột đã gây ra thiệt hại đáng kể cho chương trình hạt nhân của Iran, làm chậm trễ “kế hoạch chế tạo bom nguyên tử” của Tehran ít nhất vài năm. Tổng thống Trump và các quan chức Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng Iran đã không kịp sơ tán kho dự trữ uranium khỏi các nhà máy trước cuộc không kích.

Tuy nhiên, các nguồn tin thạo tin cho biết một báo cáo mật từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) thuộc Lầu Năm Góc đánh giá rằng cuộc tấn công của Mỹ chỉ khiến chương trình hạt nhân của Iran bị chậm lại “vài tháng” chứ không thể phá hủy hoàn toàn.
Mặc dù vậy, trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 4/7, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị trì hoãn vĩnh viễn, mặc dù Tehran có thể khởi động lại ở một địa điểm khác. Ông cho biết Iran không đồng ý để các thanh sát viên quốc tế kiểm tra chương trình hạt nhân của họ và cũng không từ bỏ việc làm giàu uranium. “Nhưng nếu họ khởi động lại chương trình làm giàu uranium, đó sẽ là cả vấn đề đấy”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ không cho phép Tehran tiếp tục chương trình hạt nhân.
Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết các cơ sở hạt nhân của nước này đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau 12 ngày xung đột và Tehran đang đánh giá cụ thể tình hình. Iran sau đó tuyên bố đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và khẳng định sẽ không ngừng làm giàu uranium.
Admin
Nguồn: VnExpress