Tài sản riêng của chồng trước hôn nhân: Vợ có quyền lợi gì?

Tôi năm nay 29 tuổi, hiện là kế toán cho một công ty tư nhân với mức lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, đang làm quản lý tại một ngân hàng nước ngoài, thu nhập hàng tháng trên 50 triệu đồng. Chúng tôi đã kết hôn được hai năm và có một con trai hơn một tuổi. Mỗi tháng, anh đưa tôi từ 40 đến 45 triệu đồng để chi tiêu cho gia đình, đồng thời biếu bố mẹ hai bên mỗi bên hai triệu đồng.

Gia đình tôi, bố đang làm việc tại một bệnh viện công, còn mẹ là viên chức tại một trường cấp ba ở quê. Chồng tôi là con trai cả trong gia đình có ba anh em trai. Bố mẹ chồng đều làm nông nghiệp. Anh từng chia sẻ rằng bố mẹ đã rất vất vả, phải vay mượn để lo cho anh em ăn học. Sau khi cưới, chúng tôi thuê trọ một thời gian ngắn, sau đó anh mua một căn hộ chung cư cho thuê với giá 15 triệu đồng mỗi tháng và một căn nhà mặt đất rộng khoảng 80m2 để hai vợ chồng sinh sống.

Gần đây, tôi phát hiện chồng có nhiều tài sản khác mà anh chưa từng đề cập, bao gồm một nhà đất ở ngoại thành trị giá khoảng 3 tỷ đồng, một nhà đất khác ở quận nội thành cũng gần 3 tỷ đồng và một chiếc ô tô khoảng 1,5 tỷ đồng. Tất cả những tài sản này đều do hai em trai chồng đứng tên. Khi tôi hỏi anh về việc này, anh giải thích rằng đây là tài sản anh có trước khi kết hôn, khi anh còn ở nước ngoài và không thể trực tiếp đứng tên nên nhờ hai em trai đứng tên hộ. Tôi cũng thắc mắc tại sao anh không chia sẻ những thông tin này với tôi từ khi yêu nhau đến giờ.

Chồng tôi thản nhiên đáp rằng anh chỉ cần biết sau khi kết hôn anh đều công khai tài sản. Anh vẫn đi làm bằng xe máy, còn tôi đi làm bằng ô tô. Công việc của hai vợ chồng ổn định, chúng tôi đã có con trai. Anh đưa tôi hơn 40 triệu đồng mỗi tháng, tôi không cần phải lo lắng gì thêm. Anh còn nói thêm rằng hai em trai anh đang gặp khó khăn trong kinh doanh, nợ nần, công việc không ổn định, chưa có nhà ở và một người còn bị vợ bỏ. So với nhiều người, cuộc sống của vợ chồng tôi đã đầy đủ, bố mẹ hai bên hỗ trợ được nhiều cho con cháu, đó là điều đáng mừng. Anh nhắc lại quãng thời gian chúng tôi cùng nhau ở trọ để nhấn mạnh rằng chúng tôi đã từng trải qua khó khăn và nên trân trọng những gì đang có.

Sau khi nghe chồng nói, tôi không hỏi thêm gì, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. Tại sao anh lại không chia sẻ những thông tin quan trọng như vậy với tôi? Tại sao tài sản của anh lại để người khác đứng tên, dù đó là người thân trong gia đình? Liệu tôi có đang quá đa nghi về chồng mình hay không? Hay tôi chưa đủ tin tưởng để anh chia sẻ những chuyện này?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *