Wimbledon: Tay vợt tưởng nhớ Jota bằng áo bóng đá

Tại giải Wimbledon, các tay vợt Bồ Đào Nha đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của ngôi sao bóng đá Diogo Jota.

Theo đó, tay vợt Borges đã đề xuất với ban tổ chức Wimbledon về việc mặc áo đấu màu trắng của đội tuyển Bồ Đào Nha để tưởng nhớ Jota, tuy nhiên không được chấp thuận. Thay vào đó, anh được phép đeo một dải băng đen trên tay, và Borges đã quyết định đeo nó trên mũ để bày tỏ lòng thành kính với người đồng hương tài năng. Borges chia sẻ: “Tôi hiểu rõ quy định về trang phục của Wimbledon, nhưng chúng tôi cần làm điều gì đó để tưởng nhớ sự kiện đau buồn này. Jota là một cầu thủ xuất sắc và được yêu mến tại Bồ Đào Nha. Đây là một mất mát lớn.”

Trong trận đấu của mình, Borges đã thất bại trước hạt giống số 17 Karen Khachanov sau 5 set đấu căng thẳng, mặc dù đã thắng 2 trong 3 set đầu. Cùng ngày, Francisco Cabral, một tay vợt khác của Bồ Đào Nha, cùng với đồng đội Neal Skupski cũng đã đeo băng đen khi thi đấu để tưởng nhớ Jota, người qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha. Cabral, tay vợt số 46 thế giới ở nội dung đôi, cho biết: “Tôi biết Jota qua một người bạn chung. Jota đã đạt được nhiều thành công, tỏa sáng ở các giải đấu lớn và là nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Tôi nhận được tin buồn khi đang trên đường đến Wimbledon. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Jota.”

Borges đội mũ cài băng đen, để tưởng niệm Diogo Jota, trong trận vòng ba Wimbledon với Karen Khachanov hôm 4/7. Ảnh: Reuters
Borges tưởng niệm Jota tại Wimbledon bằng mũ và băng đen. Ảnh: Internet

Neal Skupski, tay vợt đánh đôi số 11 thế giới, cũng chia sẻ về cú sốc khi nhận cùng lúc hai tin buồn: “Đầu tiên là tin Jota qua đời vì tai nạn, sau đó tôi lại nhận tin bà tôi mất. Đó thực sự là một ngày tồi tệ tại Wimbledon.”

Người hâm mộ Liverpool và nhiều câu lạc bộ khác ở Anh đã đến sân Anfield để đặt hoa tưởng niệm Jota. Tang lễ của tiền đạo 28 tuổi diễn ra tại Porto, Bồ Đào Nha, với sự tham dự của nhiều thành viên đội một Liverpool, bao gồm cả hai cựu đội trưởng Jordan Henderson và James Milner. Trước đó, Henderson đã không kìm được nước mắt khi cùng người hâm mộ đặt hoa tưởng niệm bên ngoài sân Anfield.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *