Argentina đang trải qua một đợt lạnh kỷ lục, biến nơi đây trở thành một trong những khu vực lạnh giá nhất trên thế giới hiện nay, với tuyết phủ dày đặc trên diện rộng.
Trong bối cảnh đó, Thung lũng Tierra Mayor, nằm cách Ushuaia 20 km, đã trở thành tâm điểm chú ý. Với diện tích hơn 29.000 ha rừng, thung lũng này mỗi mùa đông lại khoác lên mình chiếc áo tuyết trắng, trở thành điểm đến lý tưởng cho các hoạt động thể thao mùa đông.

Mới đây, Thung lũng Tierra Mayor đã đăng cai tổ chức giải chạy Snow Trail Running vào ngày 29/6, thu hút gần 100 vận động viên tham gia. Các vận động viên đã phải đối mặt với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, khi tuyết rơi liên tục và nhiệt độ xuống tới -19 độ C, một thử thách lớn cho cả thể chất và tinh thần.
Một vận động viên tham gia giải chia sẻ: “Trời lạnh đến mức lông mi của tôi cũng đóng băng.”
Ở nội dung dành cho nam, Ezequiel Dawson Schapochnik đã xuất sắc giành chức vô địch với thời gian 40 phút 17 giây. Sergio Lopez về nhì với 45 phút 13 giây, theo sau là Alberto Rodríguez với 45 phút 45 giây.

Trong hạng mục nữ, Cristina Bustos đã cán đích đầu tiên với thành tích 50 phút 25 giây. Evangelina Arroyabe giành vị trí thứ hai với 52 phút 20 giây, và Elba Graciela Moran về thứ ba với 52 phút 35 giây.
Đường chạy được bao phủ bởi tuyết, với nhiều đoạn có độ khó vừa phải, cho phép các vận động viên vừa thi đấu vừa tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của khu rừng phủ tuyết và sự tĩnh lặng của vùng đồng bằng Fuegian. Ban tổ chức giải đánh giá cao tinh thần của các vận động viên và sự an toàn của sự kiện, đặc biệt khi giải đấu diễn ra suôn sẻ bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Trên thực tế, các cuộc thi chạy trong điều kiện lạnh giá không phải là hiếm. Đầu năm nay, 50 vận động viên đã tham gia giải Pole of Cold–Oymyakon Marathon 2025 tại Siberia, Nga, nơi nhiệt độ xuống tới -50 độ C. Tuy nhiên, kỷ lục về giải đấu lạnh nhất thuộc về giải đấu năm 2022, khi nhiệt độ giảm xuống -53 độ C, một kỷ lục đã được Guinness thế giới công nhận.
Admin
Nguồn: VnExpress