Á hậu Cẩm Ly: Không tiểu thư dù được nuông chiều

Sau khi giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Đỗ Cẩm Ly đã chia sẻ về những áp lực ở tuổi 21 và định hướng phát triển trong tương lai.

Á hậu Cẩm Ly mặc cắt xẻ tham gia buổi phỏng vấn cùng VnExpress sau cuộc thi, ngày 24/6 ở TP HCM. Ảnh: Sang Đào
Á hậu Cẩm Ly trả lời phỏng vấn VnExpress sau cuộc thi. Ảnh: Internet

Đối với Cẩm Ly, danh hiệu Á hậu mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, mở ra một trang mới trong cuộc đời cô. Cô chia sẻ rằng bản thân cần thêm thời gian và cơ hội để khán giả có thể cảm nhận được sự chân thành của mình, đồng thời hy vọng có thể tạo ra nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua những dự án ý nghĩa.

Á hậu Cẩm Ly:
Á hậu Đỗ Cẩm Ly: Tôi từng nghi ngờ khả năng của mình. Ảnh: Internet

Cẩm Ly tâm sự, trước đây khi còn là sinh viên, cô sống khá vô tư và thẳng thắn. Tuy nhiên, hiện tại cô nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình và cần phải biết tiết chế để mọi thứ trở nên hài hòa hơn. Cô cảm thấy hạnh phúc vì vẫn giữ được những giá trị mà mình theo đuổi từ những ngày đầu, luôn thể hiện một hình ảnh năng động và sẵn sàng học hỏi. Phương châm “Hãy là người tiên phong” từ khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã trở thành nguồn động lực lớn cho cô trong cuộc thi và cả chặng đường phía trước.

Á hậu chia sẻ rằng cô đang học cách tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn, bởi đây là một quá trình đòi hỏi sự rèn luyện liên tục. Đôi khi, cô vẫn nghi ngờ về khả năng của mình, cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi và thiếu tự tin vào những mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, cuộc thi đã giúp cô học được sự quyết đoán và khả năng nắm bắt cơ hội, từ đó bứt phá và cho ban giám khảo cũng như khán giả thấy được những điểm mạnh của mình.

Cẩm Ly may mắn khi luôn có gia đình ở bên cạnh, yêu thương và ủng hộ vô điều kiện. Cô cho biết, cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn diễn ra khá bình yên, mang lại cho cô cảm giác an tâm. Ba mẹ cô làm kinh doanh và luôn nỗ lực đầu tư cho con cái. Cô nhớ lại những lần bày tỏ mong muốn học thêm ngoại ngữ, ba mẹ luôn sẵn sàng hỗ trợ dù tốn kém đến đâu. Trong suốt bốn năm đại học, cô chưa bao giờ phải lo lắng về học phí.

Ba của Cẩm Ly là một người rất kỷ luật và cầu toàn. Tính cách này đôi khi tạo áp lực cho cô, nhưng cũng dạy cô phải luôn nỗ lực trong mọi việc và không bao giờ bỏ cuộc. Câu nói “Việc hôm nay chớ để ngày mai” của ba đã giúp cô luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn, không trì hoãn. Mặc dù nghiêm khắc, ba cũng rất chiều chuộng cô vì cô là con út trong gia đình.

Mẹ là người giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình. Cẩm Ly có thể tâm sự với mẹ về bất cứ điều gì. Mẹ dạy cô cách nhìn nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng và biết trân trọng những gì mình đang có thay vì đòi hỏi quá nhiều.

Á hậu Cẩm Ly
Cẩm Ly: Nền tảng gia đình giúp tôi tránh sai lầm lớn. Ảnh: Internet

Ở tuổi đôi mươi, cuộc sống của Cẩm Ly không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cô từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn do áp lực học tập và các mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, cô cảm thấy may mắn vì chưa từng mắc phải những sai lầm lớn để phải hối hận. Khi còn nhỏ, đôi khi cô chưa chín chắn và có những suy nghĩ non nớt, dẫn đến những hành động cáu gắt và cãi lời ba mẹ. Thế nhưng, ba mẹ chưa bao giờ trách móc hay hờn giận cô. Qua những lần như vậy, cô học được lòng bao dung và cách nói chuyện nhẹ nhàng.

Trước 18 tuổi, Cẩm Ly luôn gắn bó với ba mẹ ở Đồng Nai. Khi bước vào đại học, cô bắt đầu cuộc sống tự lập. Thời gian đầu, để cô bớt lo lắng, ba mẹ thường xuyên lên TP HCM thăm con gái mỗi tuần. Dần dần, cô thích nghi và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Đôi khi, công việc học tập khiến cô cảm thấy ngột ngạt, thậm chí có những lúc tự đóng cửa phòng khóc một mình. Tuy nhiên, cô không cho phép bản thân rơi vào bế tắc hay tiêu cực.

Cẩm Ly bắt đầu kiếm những đồng tiền đầu tiên bằng công việc làm mẫu ảnh. Thu nhập từ công việc này, dù chỉ từ vài trăm nghìn đến vài triệu mỗi tháng, đã giúp cô trang trải thêm cho cuộc sống. Ba mẹ luôn nói rằng họ có đủ khả năng lo cho cô và không muốn con gái phải vất vả, nhưng cô không muốn dựa dẫm vào họ.

Bốn năm đại học đã mang đến cho Cẩm Ly nhiều trải nghiệm để trưởng thành. Cô tự hào không chỉ vì thành tích học tập mà còn vì tính cách năng động của mình. Ngành học mà cô theo đuổi đòi hỏi sự sáng tạo và hoạt bát. Vào năm hai, cô có cơ hội đến nhiều tỉnh thành để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của các vùng đất. Năm ba, cô được đi Trung Quốc giao lưu với sinh viên nhiều trường đại học, giúp cô mở rộng tầm mắt và tích lũy thêm kiến thức.

Trong cuộc sống đời thường, Cẩm Ly thích về thăm gia đình, nấu ăn cùng ba và trò chuyện cùng mẹ. Những lúc căng thẳng, cô chỉ cần nghĩ đến một món ăn yêu thích hay một ly trà sữa là cảm thấy vui hơn. Cô thích đọc sách, xem đó là một cách thư giãn và có thêm kiến thức.

Cẩm Ly luôn giữ vẻ năng động và hồn nhiên ở tuổi 21 thay vì cố gắng gồng mình để chứng tỏ. Ngay cả khi trở thành Á hậu, cô cũng không nghĩ rằng mình phải tạo ra một vỏ bọc vì điều đó dễ tạo cảm giác không thật. Mặc dù được nuông chiều, cô không hề có tính tiểu thư mà ngược lại luôn muốn thử thách bản thân. Trong cuộc thi, cô thường xuyên hỗ trợ các thành viên trong ê-kíp và giúp đỡ các thí sinh khác, đến nỗi nhiều người trêu cô “trông như đàn ông”. Ba mẹ cô thường nhắc nhở cô “là con gái nên học cách dịu dàng hơn”. Cô tự nhận thấy mình không giỏi về mọi thứ, nhưng sẽ bù đắp lại bằng sự tâm huyết và tỉ mỉ.

Trước những thông tin về giới giải trí với những vấn đề như sự cạnh tranh và cám dỗ, Cẩm Ly không khỏi có chút lo ngại. Tuy nhiên, cô tin rằng bản lĩnh là yếu tố cốt lõi để vượt qua mọi khó khăn. Sự dạy dỗ của ba mẹ chính là hành trang vững chắc nhất mà cô mang theo.

Vẻ trẻ trung của Cẩm Ly ở đời thường. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cẩm Ly đời thường: Vẻ trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Cô cho rằng, cách để giữ vững giá trị bản thân trong ngành giải trí là sự nghiêm túc và tử tế. Cô tin tưởng vào tổ chức mà mình đang gắn bó và xem đó như một ngọn đèn soi sáng, giúp cô không bị lạc lối.

Hiện tại, mong muốn lớn nhất của Cẩm Ly là được mọi người yêu thương và gia đình luôn mạnh khỏe. Cô không chạy theo những điều vượt quá khả năng của mình và nói không với việc đánh đổi để đạt được mục đích.

Dự án cộng đồng “Xe bus ước mơ – Education Caravan” mà Cẩm Ly đang thực hiện hướng tới việc trao quyền giáo dục và mang lại cơ hội cụ thể cho trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Dự án tập trung vào việc phát triển kỹ năng sống, như cách tự bảo vệ bản thân và giáo dục giới tính.

Hiện tại, Cẩm Ly muốn tập trung phát triển dự án ở TP HCM và các vùng lân cận trước. Sau khi có đủ kinh nghiệm, cô hy vọng có thể mở rộng dự án ra các vùng xa xôi hơn.

Đỗ Cẩm Ly sinh ra ở Phú Thọ, nhưng hiện gia đình cô đã chuyển vào sinh sống ở Đồng Nai. Cô đã hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và đang chờ nhận bằng tốt nghiệp. Á hậu có chiều cao 1,73m và số đo ba vòng lần lượt là 83-61-97cm. Cô được đánh giá cao về nhan sắc với gương mặt hài hòa và những đường nét Á Đông thanh tú. Tại cuộc thi, cô còn được trao danh hiệu “Thí sinh có nụ cười đẹp nhất”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *