Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối 5/7 tại khu vực đập Bến Châu, phường Bình Khê, khi một nhóm bạn đi xe bán tải xuống lòng đập. Chiếc xe bị ngập sâu, khiến bốn người trên xe hoảng loạn tìm cách thoát ra. Do trời tối và địa hình phức tạp, anh Vũ Văn Hiệu và chị Ngô Thị Quyên may mắn tìm được đường vào bờ và gọi cứu hộ. Tuy nhiên, vợ chồng anh Hiếu và chị Linh đã không may mắn, cả hai bị đuối nước tử vong. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân vào sáng sớm ngày 6/7 sau nhiều giờ tìm kiếm.
Theo thông tin từ UBND phường Bình Khê, khoảng 21h30 ngày 5/7, vợ chồng anh Hiếu và chị Linh đã cùng vợ chồng anh Vũ Văn Hiệu và chị Ngô Thị Quyên đi chơi bằng xe bán tải. Khi đến đoạn đường Yên Tử – Ngọa Vân, anh Hiếu đã điều khiển xe đi thẳng xuống khu vực lòng đập Bến Châu, khiến xe bị ngập gần nửa thân.
Được biết, đập Bến Châu là một công trình thủy lợi có cảnh quan đẹp, thu hút nhiều người dân đến vui chơi và cắm trại. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, lòng hồ đang cạn, để lộ nhiều vùng đất trống xen lẫn các vũng nước sâu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mặc dù khu vực này đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cấm vào, nhưng tai nạn đáng tiếc vẫn xảy ra.

Một vụ tai nạn khác cũng xảy ra vào rạng sáng 6/7 tại xã Quỳnh Lưu, Nghệ An, khiến hai học sinh tử vong và một người nguy kịch. Người dân phát hiện Trần Văn Bắc, Hoàng Trung Quân và Phạm Quốc Việt (cùng 18 tuổi) nằm bất tỉnh bên đường. Gần đó là chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.
Qua kiểm tra, Trần Văn Bắc và Hoàng Trung Quân đã tử vong, còn Phạm Quốc Việt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng chức năng nhận định ban đầu đây là một vụ tai nạn giao thông tự gây. Cả ba nạn nhân đều là học sinh THPT trên địa bàn xã Quỳnh Phú. Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng hơn 5 mét, có đèn chiếu sáng và nằm trong khu dân cư.
Admin
Nguồn: VnExpress