Sau trận đấu giao hữu giữa Bayern Munich và PSG hôm 5/7, thủ môn Gianluigi Donnarumma đã bày tỏ sự lo lắng sâu sắc trên mạng xã hội về chấn thương nghiêm trọng của tiền vệ Jamal Musiala. Anh viết: “Mọi lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp của tôi đều dành cho cậu, Musiala,” kèm theo hình ảnh ôm đầu rời sân.

Sự việc xảy ra vào cuối hiệp một, khi Musiala nỗ lực cứu bóng từ đường chuyền mạnh của Michael Olise. Donnarumma lao ra ôm bóng, cùng lúc đó Willian Pacho cố gắng ngăn cản Musiala. Va chạm mạnh khiến tiền vệ người Đức nằm sân đau đớn, cổ chân trái bị biến dạng.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nhiều cầu thủ đã quay mặt đi hoặc che kín mặt. Donnarumma ngồi sụp xuống trong vòng cấm, sau đó rời sân với vẻ mặt thất thần, dường như đã khóc.

Theo RMC, Donnarumma đã tìm đến phòng thay đồ của Bayern Munich để hỏi thăm Musiala, nhưng tiền vệ này đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra mức độ chấn thương.

Về phía Bayern Munich, huấn luyện viên Vincent Kompany tỏ ra rất tức giận vì chấn thương nghiêm trọng của học trò. Thủ môn Manuel Neuer thậm chí còn chỉ trích Donnarumma vì pha vào bóng nguy hiểm, cho rằng đó là hành động liều lĩnh không cần thiết.
Ngược lại, huấn luyện viên Luis Enrique của PSG đã lên tiếng bảo vệ Donnarumma, khẳng định thủ môn của mình không cố ý chơi xấu và gửi lời chúc Musiala sớm bình phục. Ông cũng ưu tiên ổn định tinh thần cho Donnarumma để chuẩn bị cho trận bán kết với Real Madrid.
Ngày 6/7, Bayern Munich thông báo chính thức rằng Musiala bị gãy xương mác, trật mắt cá và cần phải phẫu thuật. Mặc dù câu lạc bộ chưa công bố thời gian hồi phục cụ thể, tờ BILD dự đoán tiền vệ người Đức có thể phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tháng.
Jamal Musiala được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Đức. Anh gia nhập Bayern Munich vào năm 2020 khi mới 17 tuổi và đã ghi được 63 bàn thắng sau 206 lần ra sân. Musiala cũng đã có 8 bàn thắng sau 40 trận khoác áo đội tuyển Đức và trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên khoác áo đội tuyển tại World Cup kể từ năm 1958.
Admin
Nguồn: VnExpress