Trận đấu giữa PSG và Bayern Munich trên sân Mercedes-Benz vào ngày 5/7 vừa qua không chỉ thu hút sự chú ý bởi chuyên môn mà còn bởi những tình huống đáng chú ý như thẻ đỏ và chấn thương nghiêm trọng của Jamal Musiala.
Phút bù giờ của hiệp một, Musiala đã gặp phải một tai nạn đáng tiếc khi cố gắng cứu bóng. Anh va chạm mạnh với thủ môn Gianluigi Donnarumma, dẫn đến chấn thương cổ chân nghiêm trọng và phải rời sân trong đau đớn.

Sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng. Phút 82, Willian Pacho của PSG bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Leno Goretzka ở khu vực giữa sân. Kịch tính chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ, Lucas Hernandez cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội với Raphael Guerreiro ngay trước mặt trọng tài Anthony Taylor.
Huấn luyện viên Luis Enrique của PSG đã bày tỏ sự tiếc nuối về chấn thương của Musiala. Ông nói: “Musiala không may bị Donnarumma ngã đè lên. Đó là một tai nạn trong bóng đá đỉnh cao, không ai mong muốn điều đó xảy ra. Chúng tôi không phải là một đội bóng bạo lực.” Enrique cũng gửi lời chúc tiền vệ người Đức sớm bình phục.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cho rằng trọng tài đã đưa ra một vài quyết định bất lợi cho đội bóng của ông sau chấn thương của Musiala, nhưng ông thừa nhận chiếc thẻ đỏ của Pacho là hoàn toàn xứng đáng. Enrique chia sẻ: “Đối đầu với Bayern Munich với đầy đủ 11 người đã là một thử thách lớn, việc phải chơi với 9 người chẳng khác nào một canh bạc.”
Mặc dù phải thi đấu thiếu người, PSG vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-0 nhờ hai bàn thắng muộn. Phút 78, Desire Doue có pha đi bóng dũng mãnh rồi tung cú sút xa hiểm hóc, đánh bại thủ thành Manuel Neuer. Đến phút bù giờ thứ sáu, Achraf Hakimi đi bóng kỹ thuật vượt qua ba cầu thủ Bayern trước khi kiến tạo cho Ousmane Dembele dứt điểm chéo góc, ấn định tỷ số trận đấu.

Enrique đã không tiếc lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chứng minh mình là một tập thể khó bị đánh bại. PSG đã chơi tốt cả khi có bóng lẫn không có bóng.”
Đội trưởng Marquinhos cũng khẳng định rằng PSG đã bước vào trận đấu với quyết tâm phục thù sau thất bại 0-1 trước Bayern Munich ở vòng bảng Champions League hồi tháng 11 năm ngoái.

Hậu vệ người Brazil cho biết: “Chúng tôi có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành trước Bayern và rất muốn giành chiến thắng. Những chiếc thẻ đỏ là điều mà chúng tôi cần phải xem xét lại. Thi đấu thiếu người có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực và ghi thêm bàn thắng. Đội bóng đã sẵn sàng cho mọi thử thách.”
Hậu vệ Achraf Hakimi cũng chia sẻ: “Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn trong mùa giải này, nhưng toàn đội đã thể hiện được bản lĩnh, cá tính và sự đoàn kết trong nghịch cảnh. Chúng tôi muốn tiếp tục tiến sâu và trở thành ứng cử viên vô địch.”
Admin
Nguồn: VnExpress