Ronaldo vắng mặt: Lý do không dự tang lễ Diogo Jota

Cristiano Ronaldo đã không tham dự tang lễ của Jota và em trai Andre Silva, diễn ra tại nhà thờ Công giáo Igreja Matriz de Gondomar vào ngày 5/7, cũng như lễ viếng trước đó tại Nhà nguyện Sao Cosme. Sự vắng mặt của siêu sao bóng đá này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ.

Liverpool vào viếng Jota
Liverpool tưởng nhớ Diogo Jota: Vòng hoa số 20 và 30. Ảnh: Internet

Theo tờ Mirror của Anh, Ronaldo lo ngại sự xuất hiện của anh tại thị trấn nhỏ Gondomar có thể vô tình làm lu mờ sự kiện tưởng nhớ Jota và em trai. Anh được cho là đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định không tham gia để tránh trở thành tâm điểm chú ý, từ đó làm xao nhãng và giảm bớt ý nghĩa thiêng liêng của buổi lễ.

Alisson Becker đăng ảnh tiễn biễn Diogo Jota.
Alisson Becker tưởng nhớ Diogo Jota bằng ảnh. Ảnh: Internet

Tờ Record của Bồ Đào Nha cho biết thêm rằng Ronaldo đã liên lạc với gia đình Jota, bày tỏ sự chia sẻ và đảm bảo sẽ luôn hỗ trợ họ. Anh cũng giải thích lý do không thể đến dự tang lễ là để tránh sự náo động không cần thiết từ giới truyền thông.

Trong thời gian này, báo chí Tây Ban Nha đưa tin Ronaldo đang tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền trị giá 7,5 triệu USD ở Majorca. Anh đã bày tỏ lòng tiếc thương đối với người đồng đội quá cố trên mạng xã hội.

Ronaldo bá vai Diogo Jota trong trận Bồ Đào Nha gặp CH Czech thuộc bảng F Euro 2024 trên sân Red Bull Arena, Leipzig, Đức ngày 18/6/2024. Ảnh: AFP
Ảnh: Ronaldo và Diogo Jota tại Euro 2024, Bồ Đào Nha vs Czech. Ảnh: Internet

“Thật khó tin. Chúng ta mới đây còn sát cánh cùng nhau ở ĐTQG. Mới đây thôi, cậu còn tổ chức đám cưới,” Ronaldo viết. “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, vợ và các con của Jota, cầu mong họ luôn mạnh khỏe. Tôi tin rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh họ. Yên nghỉ nhé Diogo và Andre. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về hai người.”

Jota và em trai Andre da Silva qua đời trong một tai nạn giao thông trên xa lộ A-52, gần Cernadilla, tỉnh Zamora, phía tây Tây Ban Nha, vào ngày 3/7. Chiếc xe của họ bị nổ lốp, dẫn đến mất lái, lật nhiều vòng và bốc cháy. Mặc dù lực lượng cứu hộ và y tế đã nhanh chóng có mặt, nhưng cả hai anh em đều không qua khỏi.

Nhiều cầu thủ và huấn luyện viên từ Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha đã đến nhà thờ Igreja Matriz de Gondomar để tiễn biệt Jota. Trong số đó có Virgil van Dijk, Andy Robertson, Curtis Jones, Alexis Mac Allister, Harvey Elliott, Wataru Endo, Darwin Nunez, Federico Chiesa, Bernardo Silva, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Ruben Neves và HLV Roberto Martinez. Các cựu cầu thủ Liverpool như Caoimhin Kelleher, Jordan Henderson và James Milner cũng có mặt để bày tỏ lòng tiếc thương.

Thủ môn Alisson Becker cũng không thể tham dự tang lễ. Anh chia sẻ trên Instagram rằng khoảng cách địa lý đã ngăn cản anh “nói lời tạm biệt” với người đồng đội thân thiết. Alisson mô tả Jota là một “người bạn, người cha và người chồng tuyệt vời” và kết thúc bài viết bằng một đoạn trích từ Kinh Thánh, thể hiện sự chấp nhận quy luật của cuộc sống.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *