Vượt khó: Chạy marathon sub3h20 sau tai nạn giao thông

Kha Ly, sinh năm 1986, hiện là giáo viên thể dục tại trường THPT Trần Khai Nguyên, TP HCM, đồng thời là huấn luyện viên chạy bộ cá nhân tại T-Coaching. Vận động viên này đã trải qua một tai nạn bất ngờ khi bị cây xanh đổ trúng vào ngày 5/6 trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7, gây ra chấn thương ở vùng mặt và hông.

Lê Thị Kha Ly chinh phục 42km tại VnExpress Marathon Quy Nhơn. Ảnh: VM
Kha Ly chinh phục 42km tại VnExpress Marathon Quy Nhơn. Ảnh: Internet

Sự cố xảy ra ngay trước thềm VnExpress Marathon Quy Nhơn, nơi cô đã đăng ký tham gia cự ly 42km vào ngày 15/6. Kha Ly chia sẻ rằng cô cảm thấy hụt hẫng vì trước đó đã từng lỡ hẹn với đường chạy này. Sau tai nạn, gia đình và bạn bè khuyên cô nên nghỉ ngơi và thư giãn thay vì cố gắng thi đấu khi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục.

Tuy nhiên, tai nạn đã khiến Kha Ly suy ngẫm về cuộc sống và nhận ra sự vô thường. “Tôi nhận ra bản thân chẳng thể biết trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai,” cô tâm sự. Chính vì vậy, vào lúc 2h13 ngày 15/6, Kha Ly quyết định rời khách sạn và tiến ra vạch xuất phát, kịp lúc tiếng đếm ngược bắt đầu.

Nữ vận động viên kể lại rằng trong suốt quá trình chạy, cô cảm thấy tràn đầy niềm vui và gần như không cảm nhận được cơn đau. Tuy nhiên, sau khi về đích, khuôn mặt cô sưng lên và phải chườm đá. Dù từng đạt thành tích sub3 tại Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong hồi tháng 3, Kha Ly vẫn rất bất ngờ với kết quả 3 giờ 18 phút tại Quy Nhơn. Do lịch trình bận rộn và chấn thương gặp phải, cô chỉ dám đặt mục tiêu hoàn thành dưới 4 giờ.

“Cảm giác về đích thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình may mắn khi vẫn có thể bình an trở về với gia đình sau tai nạn, và còn hoàn thành cự ly full marathon chỉ 10 ngày sau đó,” Kha Ly chia sẻ. Cô cho biết thêm rằng chấn thương của mình hiện đã ổn định, chỉ còn hơi đau ở phần xương hông và gò má.

Ý chí mạnh mẽ của Kha Ly được tôi luyện từ những ký ức không mấy vui vẻ về các tiết học thể dục thời học sinh. Do mắc bệnh suyễn, cô thường xuyên không thể hoàn thành các bài kiểm tra chạy. Những lần phải đi bộ về đích trong khi bạn bè đã nghỉ ngơi khiến cô cảm thấy tự ti và nhiều lần bật khóc.

“Ngày đó, tôi bị điểm kém và từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu thích thể thao,” cô nhớ lại. Tuy nhiên, không chấp nhận số phận, Kha Ly quyết tâm tự tập luyện bằng cách đi bộ hơn 2 km đến trường mỗi ngày. Khi sức khỏe dần cải thiện, cô bắt đầu chuyển sang chạy chậm, rồi chạy dài hơn. Cuối kỳ năm đó, cô đã nhận được điểm 8 môn thể dục, một thành tích đáng khích lệ.

Thành tích nhỏ bé này đã mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Kha Ly. Cô được thầy giáo phát hiện tố chất và đưa vào đội tuyển của trường, sau đó là đội năng khiếu của TP HCM. Mười năm sau, cô trở thành vận động viên chuyên nghiệp và giành được nhiều huy chương ở cả các giải chạy phong trào lẫn giải quốc gia.

Kha Ly ở thời điểm 3 tuần sau tai nạn, khi cô bắt đầu tập nhẹ trở lại. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Kha Ly trở lại tập luyện sau tai nạn: Hành trình phục hồi. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển, Kha Ly buộc phải tạm dừng vì biến cố gia đình. Cha cô lâm bệnh nặng, em trai qua đời đột ngột. Những năm sau đó, áp lực hôn nhân, mang thai và chứng trầm cảm sau sinh khiến cô cảm thấy mất phương hướng.

“Tôi từng nghĩ đến những điều tồi tệ nhất,” Kha Ly tâm sự. Trong những ngày tháng bế tắc đó, cô bắt đầu chạy trở lại, không phải vì thành tích mà chỉ để tìm lại chính mình. Mỗi buổi sáng, khi thành phố còn chìm trong tĩnh lặng, Kha Ly lại xỏ giày và chạy trên những con đường quen thuộc. Từng kilomet giúp cô dần bình tâm hơn. “Sau một thời gian, tôi nhận ra chạy bộ không còn là một môn thể thao đơn thuần, nó là sự sống của tôi,” cô nói.

Sự “tái sinh” này đã trở thành ngọn lửa để Kha Ly truyền cảm hứng cho các học viên của mình. Với vai trò là giáo viên thể dục và huấn luyện viên chạy bộ, cô đã hướng dẫn hàng trăm người tập luyện bộ môn này và tiếp tục truyền cảm hứng cho cộng đồng tại các giải chạy phong trào. Tại VnExpress Marathon Quy Nhơn, thành tích 3 giờ 18 phút đã giúp cô giành được giải ở lứa tuổi của mình.

“Tôi không đặt nặng thành tích. Ước mơ của tôi là được chạy full marathon trên tất cả các tỉnh thành của Việt Nam. Tôi luôn nói với bạn bè và học trò rằng nhờ chạy bộ mà tôi còn sống. Nếu có thể, tôi muốn lan tỏa điều đó đến thật nhiều người,” Kha Ly chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *