Cựu thủ môn Malaysia đột tử: Tin buồn trên sân cỏ

Cựu thủ môn nổi tiếng của Malaysia, Firos, đã đột ngột qua đời vì một cơn đau tim trong trận đấu giao hữu giữa các cựu danh thủ của các bang Penang, Kedah, Perak và Perlis thuộc khuôn khổ giải Cup Dr Zambry Abd Kadir. Sự việc đau lòng xảy ra ngay trên sân cỏ, chỉ vài phút trước khi trận đấu kết thúc.

Firos Mohamed thời còn thi đấu bóng đá chuyên nghiệp ở thế kỷ 20. Ảnh: Penang FC
Ảnh tư liệu: Thủ môn Firos thời đỉnh cao sự nghiệp bóng đá. Ảnh: Internet

Các video ghi lại khoảnh khắc Firos gục xuống sân đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Chứng kiến sự việc, đồng đội và nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt để cấp cứu, trong khi những người khác khẩn trương đưa cáng vào sân.

Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, nhưng Firos đã không qua khỏi. Cảnh sát địa phương xác nhận ông đã qua đời trước khi đến bệnh viện do một cơn đau tim.

Fairiel Danish (áo trắng), con trai út của Firos Mohamed, bật khóc ở bệnh viện. Ảnh: Berita Harian
Con trai út đau lòng trước sự ra đi đột ngột của thủ môn Firos. Ảnh: Internet

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Firos là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của đội tuyển Malaysia và câu lạc bộ Penang trong những năm 1980. Ông là một trong sáu ngôi sao bóng đá Malaysia được tham gia chương trình huấn luyện đặc biệt tại Barcelona vào thời điểm đó. Trước khi qua đời, Firos đang làm huấn luyện viên thủ môn tại một học viện bóng đá ở Penang.

Theo Radzuan Putah, huấn luyện viên đội cựu danh thủ Penang, Firos từng phàn nàn về việc đau ngực trong một buổi tập trước đó. Tuy nhiên, sau khi thông báo đã bình phục, ông không được kiểm tra y tế thêm.

Vợ và ba người con của Firos cũng có mặt trên sân để theo dõi trận đấu. Bà Fildaanis Mat, vợ của Firos, chia sẻ rằng gia đình đã có kế hoạch đưa con trai út Mohamad Fairiel Danish từ bang Perak đến Selangor vào ngày 6/7 để tiếp tục theo học ngành quản lý thể thao tại một trường đại học.

“Trước trận đấu, anh ấy không hề có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, trông anh ấy rất nhiệt tình, hăng hái như thời còn trẻ”, bà Fildaanis nghẹn ngào chia sẻ với truyền thông Malaysia sau lễ an táng chồng. “Chồng tôi không bao giờ than phiền về bất kỳ cơn đau nào và cũng không mắc bệnh nghiêm trọng. Lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau là khi cùng đi xe buýt từ khách sạn đến sân đấu”.

Xe cứu thương chạy thẳng vào sân để chở Firos đi bệnh viện sau khi ông đột quỵ trên sân. Ảnh: The Star
Sốc: Cựu thủ môn Firos đột quỵ trên sân, xe cứu thương khẩn cấp. Ảnh: Internet

Bà Fildaanis cho biết gia đình vẫn còn bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Firos, đặc biệt là cậu con trai út đã chạy ùa vào sân khi chứng kiến cha gặp nạn và ngất xỉu khi nhận ra cha mình đã bất tỉnh. Dù đau buồn, Fairiel Danish khẳng định sẽ mạnh mẽ để tiếp tục theo đuổi việc học và trở thành một giáo viên thể thao.

“Bố tôi rất vui khi biết tôi sẽ theo đuổi sự nghiệp thể thao. Từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã thường xuyên được bố dẫn ra sân để xem bố thi đấu các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá”, Fairiel chia sẻ. Sự ra đi của Firos là một mất mát lớn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ bóng đá Malaysia.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *