Nadia Malik và Bhupinder “Gagan” Singh gặp nhau khi Nadia mới 16 tuổi, còn đang học trung học, trong khi Singh làm phục vụ bàn. Bất chấp sự can ngăn từ gia đình, Nadia chuyển đến sống cùng Singh tại thị trấn Marple, Pennsylvania, lúc cô 19 tuổi.
Khi còn là sinh viên năm nhất, Nadia mang thai đứa con đầu lòng. Sau đó, cô sinh thêm hai con nữa, nhưng bé gái thứ hai qua đời vào tháng 2/2012 khi mới ba tháng tuổi.
Gia đình Nadia mô tả mối quan hệ giữa cô và Singh đầy sóng gió. Chị gái của Nadia, Mona Malik, chia sẻ: “Anh ta không đối xử tốt với Nadia. Tôi nghĩ em gái tôi ở lại với anh ta vì mỗi khi nó muốn rời đi, anh ta lại tìm cách kéo nó lại.”
Lần cuối cùng gia đình liên lạc được với Nadia là vào ngày 9/2/2014. Cô gọi điện cho anh trai trong trạng thái hoảng loạn, nói rằng đang “cố gắng trốn thoát” khỏi Singh, nhưng anh ta “không cho em đi”. Sau đó, Mona đã nhiều lần gọi lại cho em gái. Nadia chỉ bắt máy một lần, nhưng họ không thể nghe rõ cô đang nói gì.
Sự lo lắng của gia đình tăng lên khi biết rằng một tháng trước đó, Nadia đã bị Singh đánh gãy xương sườn. Bác sĩ kê cho Nadia thuốc giảm đau mạnh, và cô đã nói với gia đình rằng nghi ngờ Singh đang cố gắng cho cô dùng thuốc quá liều bằng cách bỏ thêm thuốc vào thức ăn.
Theo lời kể của gia đình, Nadia và Singh thường xuyên cãi vã vì Singh muốn kết hôn, trong khi Nadia muốn chấm dứt mối quan hệ này.
Do không thể liên lạc được với Nadia, anh trai cô đã báo cáo với nhân viên quản chế của Singh về việc anh ta giam giữ Nadia trái ý muốn. Ngày 10/2, gia đình chính thức trình báo Nadia mất tích.
Cảnh sát cho biết camera giám sát ở Philadelphia đã ghi lại hình ảnh Nadia lái xe rời đi vào ngày 9/2. Chiếc xe Nissan Altima đời 2007 này đăng ký dưới tên bố của Singh, nhưng thường được cặp đôi sử dụng.
Trong khi gia đình đang ráo riết tìm kiếm Nadia, Singh lại gửi cho họ những tin nhắn trêu chọc từ điện thoại của cô, nói rằng cả hai đang đi du lịch và yêu cầu họ trả 100 USD nếu muốn nói chuyện với cô. Khi gia đình từ chối, anh ta đe dọa sẽ đập vỡ điện thoại.
Trong một tin nhắn khác, Singh viết: “Được thôi, cứ nghĩ sao thì nghĩ, tạm biệt nhé, tôi hứa từ giờ các người sẽ không còn nghe thấy tin tức gì về cô ấy nữa đâu… Các người đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Cứ tìm chúng tôi khắp nước Mỹ đi, tôi đảm bảo các người sẽ không tìm thấy đâu.”

Cảnh sát đã lần theo dấu vết của Singh thông qua tín hiệu điện thoại của Nadia và phát hiện anh ta đang ở nhà bố mẹ ở vùng ngoại ô Cleveland, Ohio. Ngày 12/2, khi cảnh sát tiếp cận, Singh đã cố gắng trốn thoát bằng cửa sau nhưng bị bắt vì vi phạm lệnh quản chế do rời khỏi tiểu bang trái phép, liên quan đến một vụ lái xe khi say rượu năm 2010.
Singh khai với cảnh sát ở Ohio rằng anh ta rời Pennsylvania sau khi cãi nhau với Nadia về mối quan hệ của họ, và cáo buộc bạn gái đã đánh bầm mắt và cào xước mặt anh ta.
Khi khám xét Singh, cảnh sát tìm thấy bằng lái xe và điện thoại di động của Nadia. Anh ta thừa nhận đã sử dụng điện thoại của cô để nhắn tin cho gia đình cô.
Cùng lúc đó, Sở Cảnh sát thị trấn Marple đã kêu gọi công chúng hỗ trợ tìm kiếm chiếc xe mà Nadia đã lái đi. Ngày 14/2, một người đàn ông trong quán bar gần ga tàu chính của Philadelphia, Ga Phố 30, đã nhận ra chiếc xe đỗ cách đó một dãy nhà và báo cho cảnh sát.
Một cảnh sát Philadelphia có mặt tại hiện trường cho biết cửa sổ xe được dán kính màu, và chỉ khi mở cửa xe mới nhìn thấy thi thể Nadia bên trong.
Thi thể cô nằm nghiêng, úp mặt xuống ghế phụ lái, phần thân dưới nằm gọn trong khoảng trống phía trước ghế. Thi thể bị che phủ bởi một chiếc túi vải thô lớn kéo dài từ bảng điều khiển đến mặt sau ghế phụ lái, “gần giống như một chiếc chăn”, theo lời cảnh sát. Những vật dụng bên trong túi, bao gồm sách và quần áo, bị đổ ra ghế sau.
Bên cạnh thi thể là tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ có chữ ký của Singh. Sáu lọ thuốc theo toa mang tên Singh được tìm thấy trong xe. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu thương tích rõ ràng trên thi thể.
Qua điều tra, chiếc xe Nadia lái đã bị phạt vì đỗ trên phố 23 ở Philadelphia ngay vào ngày cô được báo cáo mất tích. Sau đó, một trận bão tuyết lớn đã đổ bộ vào khu vực, khiến thành phố bị bao phủ bởi lớp tuyết dày gần 30cm. Đến ngày 14/2, chiếc xe bị kéo đi để dọn tuyết và được đậu cách đó vài dãy nhà, gần Ga Phố 30. Vào thời điểm được phát hiện, chiếc xe phủ đầy tuyết và đã bị phạt tám vé vì đỗ xe sai quy định.
Bảy tháng sau, kết quả khám nghiệm tử thi vẫn không đưa ra được kết luận. Văn phòng Giám định Y khoa Philadelphia tuyên bố nguyên nhân cái chết là “chưa xác định”, mặc dù đã tiến hành giải phẫu và xét nghiệm độc tính.
Mona Malik cho biết báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy xương sườn của Nadia vẫn chưa lành và có một vết thương sâu do vật sắc nhọn đâm vào ở tay phải. “Họ không thể xác định vết thương đó từ đâu ra”, Mona nói.
Gia đình cũng cho biết con gái ba tháng tuổi của cặp đôi từng được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, với mẹ bên cạnh, trong một chiếc xe hơi ở hạt Delaware, Pennsylvania vào tháng 2/2012. Sau khi Nadia được phát hiện đã chết trong một chiếc xe hơi, gia đình không khỏi nghi ngờ liệu hai thảm kịch này có liên quan đến nhau hay không.
Tháng 7/2014, Văn phòng Giám định Y khoa hạt Delaware tuyên bố nguyên nhân cái chết của đứa trẻ là hội chứng suy mòn (Cachexia), gây suy nhược cơ thể, teo cơ, yếu đi và sụt cân; tuy nhiên, cách thức tử vong vẫn “chưa xác định”.
Singh, 25 tuổi, là nghi phạm chính trong vụ án. Khi được đưa trở lại Pennsylvania, anh ta từ chối trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Mỗi khi cảnh sát nhắc đến Nadia và gia đình cô, anh ta đều yêu cầu được gặp luật sư.
Tháng 4/2014, Singh bị kết án từ 4 đến 23 tháng tù vì vi phạm lệnh quản chế. Anh ta được thả vào tháng 5/2014 sau khi trừ đi thời gian đã chấp hành, nhưng phải nộp lại hộ chiếu và bị theo dõi điện tử tại nhà.
Tháng 4/2016, Singh không trình diện với nhân viên quản chế và biến mất. Anh ta chưa bao giờ bị buộc tội liên quan đến cái chết của Nadia.
Cảnh sát Philadelphia và cảnh sát thị trấn Marple đã nỗ lực điều tra nhưng không có đủ bằng chứng để buộc tội bất kỳ ai.
Barry Williams, cựu thám tử cảnh sát thị trấn Marple, chia sẻ: “Cho đến ngày tôi nghỉ hưu, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi vụ án này. Các thám tử Philadelphia cũng đã thử mọi cách. Chúng tôi đã nỗ lực không ngừng, không ăn không ngủ, luôn nghĩ về nó.”
“Điểm bế tắc” là giám định y khoa không thể xác định nguyên nhân tử vong, Williams nói. “Các giám định viên đã thực hiện vô số xét nghiệm và tốn rất nhiều tiền của để tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của Nadia, nhưng họ không thể.”

Vụ án này được đánh giá là rất khó khăn và phức tạp, với sự tham gia của nhiều cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, nhân chứng chủ chốt, người duy nhất có thể thực sự giải thích những gì đã xảy ra, là Singh, vì anh ta đã ở bên Nadia trong những giờ cuối cùng, nhưng lại từ chối hợp tác.
Năm 2016, gia đình Nadia đệ đơn kiện dân sự, cáo buộc Singh phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô vì anh ta “cố ý gây hại và bỏ mặc Nadia trong xe khi cô đã chết hoặc gần chết”, bỏ mặc cô trong tình trạng không có giấy tờ tùy thân, điện thoại di động hay chìa khóa xe.
Họ hy vọng rằng vụ kiện sẽ buộc Singh phải cung cấp câu trả lời về những ngày và giờ cuối cùng của Nadia trước khi cô được phát hiện đã chết.
Tháng 7/2018, gia đình Nadia thắng kiện dân sự với số tiền bồi thường 10 triệu USD, sau khi Singh nhiều lần không ra hầu tòa. Thẩm phán hủy bỏ quyền làm cha của Singh nhưng không đưa ra phán quyết về việc Singh phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Nadia.
Kết quả này khiến gia đình Nadia thất vọng. “Lý do duy nhất chúng tôi làm điều này là vì nghĩ rằng anh ta sẽ đến và tự bào chữa. Chúng tôi chỉ muốn anh ta giải thích, nói vài lời, nhưng chúng tôi đã không nhận được gì. Dù có được bồi thường 100 triệu USD thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả”, anh trai Nadia nói.
Gia đình cho biết bất kỳ số tiền nào nhận được trong vụ kiện sẽ được chuyển cho con trai 8 tuổi và con gái 5 tuổi của cặp đôi, hiện đang sống với bố mẹ của Nadia.
Sau vụ kiện dân sự, gia đình Nadia tiếp tục nhờ cậy thám tử tư để điều tra, với hy vọng mở lại vụ án hình sự. Họ từng thuê một chuyên gia pháp y, và nhận được kết quả rằng cái chết của Nadia là “cực kỳ đáng ngờ” và có thể là một vụ giết người. Tuy nhiên, Sở Y tế Công cộng Philadelphia cho biết vụ án hiện đã khép lại vì không có thông tin hay bằng chứng mới nào.
Gia đình Nadia vẫn chưa hết hy vọng rằng bí ẩn về cái chết của cô sẽ được làm sáng tỏ. Họ treo thưởng 50.000 USD cho thông tin giúp bắt giữ thủ phạm.
“Mỗi khi bắt đầu năm mới, tôi đều tự nhủ ‘Năm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Nadia’. Khi tính mạng một người bị tước đoạt một cách bi thảm như vậy, bạn chỉ muốn có câu trả lời”, Mona bày tỏ.
Vụ án vẫn được nhắc đến trên truyền thông trong hơn một thập kỷ qua, với hy vọng ai đó đã từng nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì có liên quan sẽ liên hệ với chính quyền, nhưng “không ai đưa ra được mảnh ghép còn thiếu mà chúng tôi cần”, cựu điều tra viên Williams nói.
Admin
Nguồn: VnExpress