Sau 5 năm chờ đợi, Ngô Thanh Vân đã trở lại màn ảnh Hollywood trong “The Old Guard 2”, bộ phim tiếp tục câu chuyện về nhóm chiến binh bất tử với khả năng tái sinh kỳ diệu. Trong phim, cô đảm nhận vai Quỳnh, người đồng đội gắn bó hàng nghìn năm với nhân vật chính Andy. Cả hai từng bị kết tội phù thủy và chịu đựng những hình phạt tàn khốc. Quỳnh bị giam cầm trong một quan tài sắt và ném xuống đáy biển, trong khi Andy may mắn trốn thoát.
Ở phần hai này, Quỳnh không chỉ xuất hiện qua những hồi tưởng mà trở thành trung tâm của những xung đột mới. Mang trong mình quá khứ đau thương và lòng hận thù vì cho rằng Andy đã bỏ rơi mình, Quỳnh tìm cách đòi lại công lý theo cách riêng.

So với phần đầu, vai diễn của Ngô Thanh Vân trong “The Old Guard 2” có nhiều đất diễn hơn, đặc biệt là ở những cảnh thể hiện chiều sâu tâm lý và kỹ năng võ thuật.
Nữ diễn viên đã thể hiện thành công sự đa dạng trong cảm xúc, khắc họa nội tâm nhân vật qua ánh mắt và hành động. Trong cảnh quan tài được trục vớt, tiếng thét cùng gương mặt tuyệt vọng của Quỳnh gây ấn tượng mạnh với khán giả. Ở phân đoạn tìm Booker để truy hỏi về Andy, ánh mắt lạnh lùng của Ngô Thanh Vân thể hiện rõ sự quyết tâm và thù hận.
Đặc biệt, màn đối đầu giữa Quỳnh và Andy (do Charlize Theron thủ vai) trong một con hẻm nhỏ là một trong những điểm sáng của bộ phim. Những pha hành động dứt khoát cùng biểu cảm gương mặt sắc sảo giúp Ngô Thanh Vân nổi bật, biến nhân vật Quỳnh trở thành một điểm nhấn đáng nhớ. Tờ Variety nhận xét rằng phân đoạn này đã làm cho tác phẩm trở nên sống động hơn.
Biên kịch đã tập trung xây dựng nhân vật Quỳnh để khán giả có thể đồng cảm với những đau khổ mà cô phải trải qua. Cảm giác bị phản bội khi biết rằng Andy và những người khác vẫn tiếp tục cuộc sống trong khi cô phải chịu đựng sự cô đơn suốt năm thế kỷ đã thúc đẩy Quỳnh hợp tác với phản diện Discord (do Uma Thurman thủ vai) để gây tổn thương cho Andy. ScreenRant đánh giá cao sự tương tác giữa Quỳnh và các nhân vật khác, tạo nên những cảm xúc sâu sắc cho bộ phim.
Một phân đoạn đáng chú ý khác là khi nhân vật Quỳnh thoại bằng tiếng Việt: “Đồ phản bội. Mày sẽ chết trong cô độc và bóng tối”. Câu thoại này đã gây bất ngờ và góp phần tạo nên dấu ấn của nữ diễn viên Việt Nam trong một bộ phim Hollywood.

Trong nguyên tác truyện tranh, nhân vật của Ngô Thanh Vân là người Nhật Bản và có tên Noriko. Tuy nhiên, cô đã yêu cầu đổi tên nhân vật thành tên Việt Nam và được ê-kíp sản xuất chấp thuận. So với các vai diễn trước đây của cô trong “Star Wars: The Last Jedi”, “Bright” hay “The Creator”, vai Quỳnh là một nhân tố quan trọng trong cốt truyện, có động cơ phức tạp và sâu sắc hơn.
Mặc dù vai diễn của Ngô Thanh Vân mang đến một làn gió mới cho cốt truyện, nhưng tổng thể, “The Old Guard 2” lại không đủ sức hút để giữ chân khán giả. Theo Collider, nội dung phim rời rạc và thiếu kịch tính so với phần đầu. Phim tập trung quá nhiều vào yếu tố thần thoại mà không khai thác triệt để, khiến mạch phim trở nên dàn trải. Những câu hỏi về sự bất tử được đặt ra liên tục nhưng không có lời giải đáp thỏa đáng. Hiệu ứng kỹ xảo cũng bị đánh giá là một bước lùi so với phần đầu, và nhiều cảnh hành động thiếu mạch lạc.

Tờ The Times nhận xét rằng kỹ thuật, âm thanh và các phân cảnh chiến đấu đều tệ, và cách kể chuyện mắc những lỗi cơ bản. Biên kịch đã không tận dụng hết sức mạnh của các nhân vật, và nhân vật phản diện Discord chưa thể hiện rõ sự nham hiểm của mình.
Daily Beast cho rằng ngay cả những đoạn ít bạo lực nhất của phim cũng trở nên nhàm chán vì cốt truyện không đủ hấp dẫn. IndieWire bình luận rằng “The Old Guard 2” mang đến cảm giác vội vã, thiếu sự mô tả về thế giới nhân vật và động cơ hành động, khiến khán giả khó nắm bắt được điều gì đang thực sự diễn ra.

“The Old Guard” là một loạt phim hành động giả tưởng của Netflix, dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Greg Rucka và Leandro Fernández. Phần đầu tiên của phim ra mắt vào năm 2020 và nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, mở đường cho phần tiếp theo.
Ngô Thanh Vân, 46 tuổi, từng là một ca sĩ trước khi chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Cô được biết đến với biệt danh “đả nữ” sau thành công của bộ phim “Dòng máu anh hùng” (2007). Trong những năm 2010, cô chuyển hướng sang sản xuất phim và đã có nhiều tác phẩm gây chú ý như “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” và “Cô Ba Sài Gòn”. Năm 2019, bộ phim “Hai Phượng” do cô sản xuất và đóng chính đã thu về hơn 200 tỷ đồng. Cô cũng từng xuất hiện trong các bộ phim Hollywood như “Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny”, “Bright”, “Star Wars: The Last Jedi” và “Da 5 Bloods” với nghệ danh Veronica Ngô.
Admin
Nguồn: VnExpress