Bước chân vào giảng đường đại học không chỉ là một cột mốc trên con đường học vấn, mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy, lối sống và cách mỗi cá nhân nhìn nhận bản thân.
Đối với tôi, năm đầu tiên tại đại học là một hành trình chứng kiến những thay đổi rõ rệt. Từ việc tự tổ chức cuộc sống cá nhân, xác định mục tiêu tương lai, đến việc hòa nhập và phát triển trong một môi trường năng động, cởi mở và đầy tính cạnh tranh.
Xuất thân từ một vùng ngoại thành Hà Nội, quen với nhịp sống chậm rãi và có phần khép kín, tôi ít khi tham gia các hoạt động tập thể và chưa từng nghĩ mình phù hợp với môi trường sôi nổi như đại học. Tuy nhiên, những trải nghiệm trong năm học vừa qua đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận về bản thân.
Sự thay đổi lớn nhất có lẽ đến từ tính tự lập. Từ việc tự lo liệu ăn uống, chỗ ở, đến việc sắp xếp thời khóa biểu và lịch trình hoạt động cá nhân. Không còn ai nhắc nhở hay đốc thúc, tôi buộc phải học cách quản lý thời gian một cách hiệu quả và chịu trách nhiệm hoàn toàn với những lựa chọn của mình. Sự tự do đi kèm với áp lực đã rèn cho tôi tính kỷ luật, một yếu tố then chốt để không bị tụt lại phía sau.
Nếu như môi trường phổ thông có phần gò bó, thì đại học lại mở ra một hệ sinh thái đa dạng và linh hoạt. Bên cạnh những giờ học trên lớp, sinh viên có vô vàn lựa chọn để phát triển bản thân: tham gia các câu lạc bộ, các chương trình tình nguyện, các kỳ thực tập tại doanh nghiệp, hoặc các buổi hội thảo chuyên đề.
Tôi đã quyết định tham gia vào một câu lạc bộ truyền thông, sau đó là Liên chi hội khoa. Tại đây, tôi được trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức sự kiện, truyền thông nội bộ và hỗ trợ các chương trình quy mô lớn như ngày hội việc làm hay lễ tốt nghiệp.
Thông qua những hoạt động này, tôi đã rèn luyện được khả năng lập kế hoạch, giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau và xử lý các tình huống phát sinh một cách linh hoạt. Đây là những kỹ năng mềm vô cùng quan trọng, không có trong bất kỳ giáo trình nào, nhưng lại vô cùng cần thiết cho sự nghiệp sau này.
Cuộc sống đại học còn tác động sâu sắc đến tư duy của tôi. Trước đây, tôi từng cho rằng chỉ cần học giỏi là đủ. Nhưng khi bước chân vào môi trường đại học, tôi đã gặp gỡ những người bạn không chỉ học giỏi mà còn năng động, sở hữu nhiều kỹ năng mềm, có định hướng rõ ràng và chủ động kết nối với các doanh nghiệp từ rất sớm.
Điều đó đã thúc đẩy tôi phải nhìn nhận lại bản thân, học cách đặt ra những mục tiêu cụ thể hơn, chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì thụ động chờ đợi.
Một năm có lẽ không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đủ để tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong con người mình. Tôi không còn là một cậu học trò rụt rè, thiếu tự tin như ngày nào, mà đã trở thành một sinh viên năng động, có định hướng và hiểu rõ hơn về những gì mình cần ở môi trường đại học.
Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn ngôi trường này, nơi không chỉ trang bị cho tôi những kiến thức chuyên môn vững chắc, mà còn giúp tôi nhận ra rằng, đại học là một hành trình phát triển toàn diện, chứ không đơn thuần chỉ là giai đoạn “chờ đợi tấm bằng”.
Admin
Nguồn: VnExpress