Ba anh em đòi thừa kế: Mẹ 70 tuổi mắng!

Gia đình tôi có bốn anh chị em, ba trai và một gái. Vì công việc, ba anh em tôi vào Nam lập nghiệp, kinh tế chỉ đủ sống. Chị gái tôi lập gia đình và ở gần bố mẹ ngoài Bắc. Chồng chị mất hơn mười năm trước. Do trình độ học vấn hạn chế, chị tin vào bói toán để chữa bệnh cho chồng. Dần dà, chị trở nên mê tín và hành nghề thầy cúng một vài năm.

Sự mê tín khiến chị mất một mảnh đất trị giá 800 triệu đồng và dang dở căn nhà đang xây. Không dừng lại ở đó, chị còn thuyết phục mẹ tôi vay mượn tiền để phục vụ cho việc cúng bái. Hậu quả là mẹ tôi đang gánh khoản nợ vài trăm triệu đồng. Tình trạng còn tệ hơn khi mẹ tôi liên tục cúng bái, đốt rất nhiều vàng mã.

Gần đây, mẹ tôi đã tự ý bán một mảnh đất để có tiền cúng bái. Chỉ riêng một ngày cúng giải hạn cho cả họ, bà đã chi tới 150 triệu đồng, chưa kể vô số lần cúng lớn nhỏ khác trong suốt 20 năm qua. Hiện tại, mẹ tôi vẫn giữ sổ đỏ căn nhà và một sổ đất khác. Anh em tôi lo sợ bà sẽ mang đi thế chấp và chìm sâu vào mê tín.

Chính vì vậy, anh em tôi quyết định về quê yêu cầu mẹ giao lại giấy tờ nhà đất. Tuy nhiên, mẹ tôi từ chối với lý do bố dặn trước khi mất rằng chỉ được giao sổ cho con cái khi bà qua đời. Chúng tôi không hề có ý định tranh giành tài sản, mà chỉ lo sợ mẹ bán hết nhà cửa, khiến con cháu sau này không có nơi nương tựa.

Dù đã dùng nhiều cách thuyết phục, thậm chí gây áp lực, mẹ tôi vẫn không thay đổi ý định. Tôi đã phải bỏ việc ở miền Nam, tốn kém tiền bạc và thời gian để về quê khuyên giải mẹ, nhưng mọi thứ vẫn không có kết quả. Đôi khi, do quá nóng giận, tôi đã lỡ lời với mẹ. Sau đó, bà bỏ nhà đi hai tháng. Khi tôi gọi điện khuyên nhủ, mẹ lại trách móc chúng tôi tệ bạc, khiến bà phải lang thang, ngủ nhờ, và mắng chúng tôi là bất hiếu.

Sau đó, mẹ tôi tuyên bố chia nhà cửa, đất đai thành năm phần, nhưng kèm theo điều kiện: “Ai nuôi tao đến chết, tao mới giao sổ”.

Thực tế, suốt 20 năm qua, ba anh em tôi đều đặn gửi tiền về cho mẹ. Khi bố tôi bệnh nặng, mọi chi phí thuốc men đều do chúng tôi lo liệu, trong khi chị gái không đóng góp mà còn lấy thêm tiền của mẹ. Vậy mà giờ đây, mẹ lại nói chúng tôi bất hiếu và không nuôi dưỡng bà. Chúng tôi luôn chu cấp đầy đủ về mặt kinh tế, nhưng vì công việc ở xa, không thể thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc mẹ về mặt tinh thần.

Mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn khư khư giữ giấy tờ nhà đất, khiến tôi vô cùng lo lắng. Liệu mong muốn của anh em tôi có phải là quá đáng và bất hiếu? Làm thế nào để chúng tôi có thể lấy lại sổ nhà đất từ mẹ mà vẫn giữ được đạo đức và tuân thủ pháp luật? Làm sao để tách mẹ ra khỏi ảnh hưởng của chị gái, tránh để bà tiếp tục mê muội?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *