Địa điểm nghỉ hè của Giáo hoàng: Castel Gandolfo

Sau những ngày làm việc không ngừng nghỉ kể từ khi nhậm chức, Giáo hoàng Leo XIV đã bắt đầu kỳ nghỉ hè tại thị trấn Castel Gandolfo, một địa điểm nghỉ dưỡng truyền thống của các Giáo hoàng trong nhiều thế kỷ, cách Rome khoảng 24km về phía đông nam.

Nằm ở độ cao 430 mét so với mực nước biển, thị trấn nhỏ này mang đến một không gian nghỉ ngơi lý tưởng với không khí mát mẻ và tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra hồ Albano xanh biếc. Giáo hoàng dự kiến sẽ có hai tuần nghỉ ngơi tại đây, trước khi trở lại Vatican vài ngày trước Lễ Đức Mẹ Lên Trời vào ngày 15 tháng 8, trùng với ngày lễ quốc gia Ferragosto của Italy.

Chuyến đi này đánh dấu sự trở lại của truyền thống nghỉ hè bên ngoài Vatican, một thông lệ đã bị gián đoạn dưới thời Giáo hoàng Francis. Trong suốt triều đại của mình, Giáo hoàng Francis đã chọn ở lại nhà khách Santa Marta thay vì rời Vatican để nghỉ ngơi, và ông cũng đã biến cung điện Castel Gandolfo thành một bảo tàng mở cửa cho công chúng.

Tuy nhiên, Giáo hoàng Leo XIV không chọn ở trong cung điện chính mà nghỉ tại biệt thự Barberini, nơi có sân hiên nhìn ra hồ Albano thơ mộng và khu vườn được xây dựng trên nền móng của biệt thự thuộc về Hoàng đế La Mã Domitian. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, Giáo hoàng có thể sử dụng bể bơi do Giáo hoàng John Paul II cho xây dựng trước đây hoặc chơi tennis tại một câu lạc bộ gần đó.

Thị trấn Castel Gandolfo hiện có khoảng 8.900 cư dân, phần lớn sống bằng nghề du lịch. Sự hiện diện của Giáo hoàng được kỳ vọng sẽ mang lại một cú hích đáng kể cho nền kinh tế địa phương.

Thị trưởng Alberto de Angelis bày tỏ sự vui mừng, gọi đây là “dấu hiệu của sự quan tâm và lòng biết ơn”. Ông cũng hy vọng Giáo hoàng sẽ không chỉ ở trong biệt thự mà còn giao lưu, dùng bữa và trò chuyện với người dân địa phương.

Thị trấn Castel Gandolfo nhìn từ trên cao. Ảnh: Njtimes
Toàn cảnh thị trấn Castel Gandolfo nhìn từ trên cao (Ảnh Njtimes). Ảnh: Internet

“Chúng tôi hy vọng Đức ngài sẽ bước ra khỏi khuôn viên nghỉ dưỡng, ghé thăm các cửa hàng, dùng bữa cùng chúng tôi như một người dân thực thụ của thị trấn,” ông nói thêm.

Trong thời gian lưu trú, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến sẽ cử hành Thánh lễ tại nhà thờ địa phương vào các ngày 13 và 20 tháng 7, cũng như ngày 15 tháng 8. Ngài cũng sẽ đọc Kinh Truyền Tin từ quảng trường trung tâm thị trấn, tạo cơ hội cho người dân được đến gần và gặp gỡ trực tiếp, thay vì chỉ quan sát từ xa qua ban công Tòa Thánh như thường lệ.

Giáo hoàng Leo XIV chào người dân khi đến Castel Gandolfo hồi đầu tháng 7. Ảnh: AFP
Giáo hoàng Leo XIV chào đón dân chúng ở Castel Gandolfo (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Trước khi chính thức đến nghỉ, Giáo hoàng đã đích thân đến kiểm tra biệt thự Barberini để đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Trong suốt kỳ nghỉ, phần lớn thời gian ngài sẽ hạn chế các hoạt động công khai để tập trung nghỉ ngơi.

Valentina Biagini, một cư dân Castel Gandolfo làm việc trong lĩnh vực môi trường, bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Giáo hoàng sẽ không dẫn đến tình trạng quá tải khách du lịch. “Điều quan trọng là phải duy trì du lịch bền vững,” cô nhấn mạnh.

Việc Giáo hoàng rời Vatican để nghỉ ngơi cũng gửi đi một thông điệp ý nghĩa đến thế giới hiện đại: giữa guồng quay công việc và trách nhiệm không ngừng nghỉ, ai cũng cần có những khoảng lặng để tái tạo năng lượng, kể cả Giáo hoàng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *