Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 7/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một món quà đặc biệt: một hộp mezuzah được thiết kế mô phỏng theo hình dáng máy bay ném bom tàng hình B-2. Mezuzah là một vật phẩm tôn giáo quan trọng trong Do Thái giáo, chứa đựng một cuộn giấy da ghi những lời cầu nguyện hàng ngày, thường được gắn trên cửa ra vào của các gia đình Do Thái.

Theo Chabad, một trang web chuyên về các nghi lễ và tín ngưỡng Do Thái, việc treo mezuzah trước cửa nhà là một hành động kết nối các gia đình Do Thái với lịch sử dân tộc và truyền thống hàng ngàn năm của họ.

Trang tin Arutz Sheva cho biết thêm rằng hộp mezuzah đặc biệt này được chế tác từ các mảnh vỡ tên lửa Iran mà Israel thu giữ được trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai nước hồi tháng 6. Món quà này được xem như một biểu tượng của sự biết ơn sâu sắc từ Thủ tướng Netanyahu và toàn thể người dân Israel đối với Tổng thống Trump, đặc biệt sau khi ông ra lệnh tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran.
Một ngày sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, vào ngày 8/7, Thủ tướng Netanyahu đã đến Điện Capitol để gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và tham dự một cuộc họp với Thượng viện Hoa Kỳ. Khi được các phóng viên hỏi về việc liệu Israel có mong muốn sở hữu máy bay B-2 và bom GBU-57 hay không, ông Netanyahu đã bày tỏ sự hứng thú rõ rệt.
Ông Netanyahu khẳng định: “Liệu tôi có muốn Israel sở hữu những năng lực đáng gờm mà Hoa Kỳ đang nắm giữ hay không? Chắc chắn là có. Ai mà lại không muốn cơ chứ? Chúng tôi luôn đánh giá cao sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ. Điều này không chỉ phục vụ lợi ích an ninh của Israel mà còn của cả Hoa Kỳ và toàn thế giới.”
Trước đó, cuộc xung đột giữa Tel Aviv và Tehran đã bùng nổ vào ngày 13/6 khi quân đội Israel tiến hành một cuộc không kích phủ đầu vào một loạt các mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân bên trong Iran, với lý do ngăn chặn quốc gia này chế tạo vũ khí hạt nhân. Sau đó, hai bên đã liên tục có những cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau, gây ra nhiều thương vong và thiệt hại trên lãnh thổ của cả hai nước.
Vào ngày 22/6, Hoa Kỳ đã can thiệp vào cuộc xung đột bằng cách triển khai một loạt khí tài quân sự, bao gồm cả máy bay ném bom B-2, để tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran. Sau đó, Washington đã đề nghị Tehran ngồi vào bàn đàm phán. Tehran đã đáp trả bằng một cuộc tấn công hạn chế vào một căn cứ của Mỹ ở Qatar.
Cuối cùng, vào ngày 24/6, cả Iran và Israel đều chấp nhận ngừng bắn, kết thúc 12 ngày giao tranh căng thẳng. Cả hai bên đều tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc xung đột này.
Admin
Nguồn: VnExpress