Tai nạn xe khách kinh hoàng: 3 người chết trong 10 phút hỗn loạn

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 9/7 trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Bình Thuận, đã cướp đi sinh mạng của ba người và làm hơn 40 người khác bị thương. Vụ việc đau lòng này đã để lại những ký ức kinh hoàng cho những hành khách may mắn sống sót.

Võ Đức Mạnh, 22 tuổi, quê Đăk Lăk, một trong số những hành khách trên chuyến xe định mệnh, vẫn chưa hết bàng hoàng khi ngồi thất thần tại khu vực cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Anh chỉ bị xây xát nhẹ và được xuất viện sớm, nhưng vẫn còn lo lắng cho những người cùng chuyến đang điều trị bên trong. Mạnh cho biết anh lên xe từ Tuy An, Phú Yên vào TP HCM để làm việc. Khi đang ngủ say, anh bỗng giật mình bởi tiếng va chạm kinh hoàng và xe rung lắc dữ dội. Mùi khét bốc lên khiến mọi người hoảng loạn tìm cách thoát thân.

Trong tình huống nguy cấp, phụ xe Hồ Quang Sơn, 19 tuổi, đã hướng dẫn Mạnh sử dụng búa thoát hiểm để phá cửa kính. Mạnh làm theo và giúp những người xung quanh thoát ra ngoài. Đến khi xuống xe, anh mới nhận ra mình đã không kịp mang theo hành lý. Đây là chuyến đi đầu tiên trong công việc mới của Sơn. Anh kể lại rằng mình đang ngủ ở cuối xe thì nghe thấy tiếng động lớn, choàng tỉnh thì thấy đầu xe đã biến dạng, cửa không mở được, hành khách la hét khắp nơi. Sơn đã nhanh chóng lấy búa thoát hiểm, cùng với Mạnh phá kính, đưa người già và trẻ em ra ngoài an toàn. Chỉ trong khoảng 10 phút, toàn bộ hành khách đã được đưa ra khỏi xe và những người bị thương được đưa đến bệnh viện gần đó.

Hành khách chui ra khỏi xe Như Ý 78 gặp nạn sau khi phá cửa kính. Ảnh: Nguyễn Tư
Thoát nạn xe Như Ý: Hành khách phá cửa kính chui ra (Ảnh: Nguyễn Tư). Ảnh: Internet

Anh Dương Tuấn, 33 tuổi, từ TP HCM, một hành khách khác trên xe, kể lại rằng anh đang nằm ở dãy giữa và cắm sạc điện thoại thì nghe thấy tiếng động lớn. Anh bị dội lên và kịp rút sạc ra, lúc đó khoảng 23h45. Sau tiếng động, không khí trên xe trở nên hỗn loạn. Mọi người hô hoán “cháy” và chen nhau tìm đường thoát thân. Tuấn cùng nhiều người khác đã hỗ trợ phá thêm một cửa kính và ưu tiên người già, trẻ nhỏ thoát ra trước. Sau đó, họ đứng nép bên lề đường chờ xe cứu thương. Theo anh, phần lớn người bị thương là hành khách trên xe Như Ý 78 do xe này chạy với tốc độ cao và tông vào đuôi xe phía trước. Anh cũng chứng kiến nhiều người dùng điện thoại gọi cấp cứu.

Hành khách Võ Duy Mạnh được xuất viện ngồi trước Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, sáng 9/7. Ảnh: Việt Quốc
Hành khách Võ Duy Mạnh xuất viện sau tai nạn xe khách (Ảnh: Việt Quốc). Ảnh: Internet

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi xe khách Như Ý 78, do tài xế Trần Quang Cường, 42 tuổi, điều khiển, chở hơn 30 hành khách trên tuyến Tuy Hòa – TP HCM. Khi đến đoạn qua nút giao Ma Lâm khoảng 10 km, xe khách đã tông vào đuôi xe giường nằm hãng Thiện Trí đang dừng ở làn ngoài do gặp sự cố kỹ thuật. Tài xế Nguyễn Anh Vũ, 40 tuổi, và phụ xe Trịnh Gia Bảo của nhà xe Thiện Trí đang kiểm tra phía sau xe thì bị xe khách tông trúng, tử vong tại chỗ. Một phụ xe của nhà xe Như Ý cũng không qua khỏi do bị mắc kẹt ở đầu xe, trong khi tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Ngay trong sáng ngày 9/7, đại diện hai nhà xe đã đến bệnh viện để hỗ trợ chi phí mai táng cho các nạn nhân tử vong, phối hợp chăm sóc những người đang điều trị và bố trí xe đưa những hành khách đã xuất viện vào TP HCM. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera hành trình để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *