Thủ khoa nghèo vượt khó từ căn nhà 20m2

Ngô Đặng Hoàng Mi, cô học sinh 15 tuổi đến từ trường THCS Đức Lân, đã xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của tỉnh Quảng Ngãi (cũ) với tổng điểm 28,5. Đáng chú ý, em đạt điểm số ấn tượng 9,5 ở cả ba môn thi: Toán, Văn và Anh. Hoàng Mi hiện đang chuẩn bị hành trang để nhập học tại trường THPT Trần Quang Diệu.

Sự thành công của Hoàng Mi không gây bất ngờ cho thầy cô giáo tại trường THCS Đức Lân. Họ đều nhận thấy em là một học sinh xuất sắc, luôn dẫn đầu trong học tập. Điều đáng khâm phục hơn cả là nghị lực phi thường mà em đã thể hiện để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Hoàng Mi cùng mẹ khi nhận bằng tốt nghiệp THCS. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hoàng Mi và mẹ trong ngày tốt nghiệp THCS (Ảnh). Ảnh: Internet

Gia đình Hoàng Mi sống trong một căn nhà nhỏ rộng khoảng 20 m2, nằm ở phía tây quốc lộ 1, gần cánh đồng của xã Lân Phong (trước đây là hai xã Đức Lân và Đức Phong). Căn nhà đơn sơ chỉ có một chiếc giường, bộ bàn ghế cũ, hai bàn học và một chiếc xe đạp điện. Trên bức tường giản dị là những tấm giấy khen và hình ảnh kỷ niệm của hai mẹ con.

Bà Ngô Thị Kim Mai, mẹ của Hoàng Mi, chia sẻ niềm vui và nỗi lo: “Tôi rất mừng khi con đạt được thành tích cao, nhưng cũng không khỏi lo lắng về khả năng của mình trong việc lo cho tương lai của con.” Đáp lại, Hoàng Mi động viên mẹ: “Mẹ đừng lo lắng gì cả.”

Hoàng Mi trước nhà căn 20 m2, bên phải là chiếc xe mẹ đi mua ve chai. Ảnh: Phạm Linh
Hoàng Mi và căn nhà 20m2, xe ve chai của mẹ (Ảnh). Ảnh: Internet

Bà Kim Mai, năm nay 60 tuổi, là con cả trong một gia đình có nhiều chị em. Bà đã dành phần lớn tuổi trẻ để giúp đỡ gia đình. Đến năm 45 tuổi, bà quyết định làm mẹ đơn thân và Hoàng Mi chào đời. Cô bé lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và sự hỗ trợ từ gia đình bên ngoại. Một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường, do cha mẹ bà Mai cho, đã trở thành nơi nương tựa của hai mẹ con.

Để kiếm thêm thu nhập, ngoài việc trồng lúa, bà Kim Mai còn làm thêm công việc thu mua ve chai, mỗi ngày kiếm được khoảng 80.000 đồng.

Năm Hoàng Mi lên 7 tuổi, em được chẩn đoán mắc bệnh u hạch ở cổ. Do vị trí khối u nằm gần mạch máu nên không thể loại bỏ hoàn toàn. Hàng năm, em phải đến Bệnh viện Nhi đồng ở TP.HCM để theo dõi và điều trị. Căn bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của Hoàng Mi. Ý thức được hoàn cảnh của mình, nữ sinh luôn tâm niệm rằng chỉ có học giỏi mới có thể thay đổi cuộc sống của bản thân và mẹ.

Trong suốt 9 năm học, Hoàng Mi luôn đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối và giành được nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Gần đây nhất, em đã đoạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán và giải nhất trong kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay.

Hoàng Mi chia sẻ rằng người mợ làm giáo viên đã truyền cảm hứng học tập cho em. Khi lên cấp hai, em nhận được sự quan tâm và bồi dưỡng tận tình từ các thầy cô giáo. Một bước ngoặt lớn đến trong giai đoạn dịch Covid-19, khi các trường học chuyển sang hình thức dạy trực tuyến. Nhờ được gia đình mua cho một chiếc điện thoại, Hoàng Mi đã tự tìm tòi, khám phá các tài liệu và bài giảng trực tuyến. Bên cạnh môn Toán yêu thích, em còn giải trí và trau dồi kiến thức bằng cách nghe podcast.

Để đảm bảo sức khỏe và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, Hoàng Mi chỉ học bài đến 22h mỗi ngày. Em chia sẻ: “Khi lên cấp ba, em mong muốn được tham gia một môn thể thao nào đó để rèn luyện sức khỏe.”

Hoàng Mi trong căn nhà treo đều giấy khen. Ảnh: Phạm Linh
Hoàng Mi và bức tường giấy khen ấn tượng (Ảnh). Ảnh: Internet

Ước mơ của Hoàng Mi là theo đuổi ngành Công nghệ thông tin. Em tin rằng với khả năng của mình trong môn Toán, em sẽ phù hợp với ngành học này.

“Em biết rằng ngành này chủ yếu là nam giới, nhưng em sẽ cố gắng hết mình vì công nghệ thông tin là một xu hướng tất yếu,” Hoàng Mi khẳng định.

Cô Võ Thị Xuân Lan, giáo viên dạy Toán tại trường THCS Đức Lân, nhận xét Hoàng Mi là một học sinh thông minh và sáng dạ.

“Tôi thường phải tìm tòi và soạn thêm những bài tập nâng cao hơn để bồi dưỡng cho em. Hoàng Mi đi thi là chắc chắn sẽ đỗ. Em luôn là niềm tự hào của tất cả mọi người,” cô Lan chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *