Tìm người yêu: Cô gái thực tế, nụ cười xinh đang tìm bạn

Gửi đến người em sẽ cùng đi đến cuối con đường,

Em viết những dòng này khi cảm thấy bản thân đã dần hoàn thiện. Em tin rằng, nếu người đồng hành còn lại của em là anh, cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao.

Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường ở một tỉnh miền Nam, nơi có hai chị em gái và em là em út. Tình cảm gia đình luôn là điều thiêng liêng và quý giá nhất trong trái tim em. Chị em em luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Em luôn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ ba mẹ và chị gái, điều đó giúp em luôn sống lạc quan, tự tin và yêu đời như một bông hoa hướng dương.

Em đã có 13 năm gắn bó với Sài Gòn, học tập và làm việc trong lĩnh vực kinh tế. Hiện tại, em đang công tác tại một công ty nước ngoài với thu nhập ổn định. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện giúp em cảm thấy mỗi ngày đi làm đều là một niềm vui.

Vừa qua, em đã hoàn thành chương trình học song song văn bằng hai ngoại ngữ và cao học kinh tế. Giờ đây, em có thể thảnh thơi dành nhiều thời gian hơn cho bản thân: đọc sách, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, tham gia các hoạt động thiện nguyện, học thêm một ngoại ngữ mới, tập thể dục hoặc đơn giản là ngồi viết những dòng tâm sự này cho anh.

Vào những ngày cuối tuần, em thường dành thời gian về thăm gia đình, vì nhà em không quá xa Sài Gòn. Hoặc em sẽ đi siêu thị, nấu những món ăn ngon, dọn dẹp căn phòng nhỏ xinh xắn. Đó là cách em tự yêu thương bản thân, giúp đầu óc thư giãn và chuẩn bị năng lượng cho một tuần làm việc mới.

Em luôn tin vào câu nói “Chuyện gì đến sẽ đến”, nên không thúc ép bản thân phải vội vã. Nhưng em cũng nghĩ rằng, nếu em không viết những dòng này, làm sao anh có thể tìm thấy em? Em của hiện tại đã là một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Em tin rằng, nếu có anh cùng em chia sẻ những niềm vui và trải nghiệm trong cuộc sống, niềm hạnh phúc sẽ nhân lên gấp bội.

Em cao 1m70, có dáng người cân đối và nụ cười tươi tắn. Em là người sống thực tế, lý trí, nhưng cũng có chút cá tính và dịu dàng. Em luôn biết mình muốn gì và trái tim luôn tràn đầy yêu thương. Em mong rằng anh là một người độc thân, vững chãi, điềm đạm, hiền lành, chung thủy, hướng thiện và hào sảng. Anh sống gọn gàng, biết quan tâm, chăm sóc bản thân và những người mình yêu thương. Em cũng mong ba mẹ anh là những người hiền lành, có tư duy thoáng để con cái tự do sống cuộc đời mình mong muốn. Em tin rằng ba mẹ em sẽ yêu quý anh, vì anh là người đàn ông em đã chọn. Và em cũng tin rằng ba mẹ anh sẽ yêu quý em, vì em là cô gái anh đã chọn. Vì ba mẹ em đã không còn, em tin chắc anh sẽ muốn yêu thương và che chở cho em.

Em hy vọng lá thư này sẽ giúp em kết nối được với anh, người mà em sẽ chọn để cùng nhau đi đến cuối con đường. Nếu chúng ta thành đôi, em sẽ viết một lá thư khác để cảm ơn báo VnExpress.

_Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529)._

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *