Tôi năm nay 33 tuổi, làm kế toán cho một công ty thủy sản tại thành phố. Quê tôi ở vùng ven biển, gia đình có truyền thống làm nghề đánh bắt cá. Công việc hiện tại của tôi khá ổn định, thu nhập cũng đảm bảo cuộc sống.
Trước đây, tôi từng có một mối tình sâu đậm với một kỹ sư cơ khí hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi yêu xa vì anh thường xuyên phải đi công trình, nhà anh cách tôi khoảng 150km. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi chúng tôi tính đến chuyện kết hôn. Gia đình anh phản đối vì lo ngại tôi ở xa, lại là con gái vùng biển, không hợp “mệnh” theo quan niệm của họ. Anh đã cố gắng thuyết phục gia đình trong suốt 9 tháng. Tuy nhiên, vào dịp cuối năm, anh quyết định chia tay vì không muốn tôi phải chờ đợi vô vọng khi chưa nhận được sự đồng thuận từ gia đình.
Tôi rất đau khổ nhưng chấp nhận buông tay. Khoảng 4 tháng sau, anh bất ngờ liên lạc lại và cho biết gia đình anh đã đồng ý sau nhiều tranh cãi. Anh nói rằng trong thời gian xa nhau, anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về tôi.
Nhưng trớ trêu thay, trong khoảng thời gian tuyệt vọng đó, tôi đã mở lòng với một đồng nghiệp cùng phòng, kém tôi 6 tuổi. Anh luôn ở bên cạnh, quan tâm, chở tôi đi làm, thỉnh thoảng còn nấu ăn cho tôi. Sự chân thành của anh đã khiến tôi rung động và chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau.
Sự xuất hiện trở lại của người cũ khiến tôi vô cùng bối rối. Sau đó, chúng tôi đã có một cuộc gặp mặt thẳng thắn cả ba người. Cả hai người đàn ông đều mong muốn tôi suy nghĩ kỹ và chọn người phù hợp nhất.
Người đồng nghiệp trẻ tuổi sống rất tình cảm, luôn cố gắng chiều theo ý tôi và không ngại thể hiện tình yêu. Anh có thể hơi nóng nảy và ghen tuông, nhưng khi ở bên anh, tôi cảm thấy mình như trẻ lại, tràn đầy hứng khởi. Gia đình anh biết chuyện và không phản đối, nhà anh cũng chỉ cách nhà tôi 30km. Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn về sự chênh lệch tuổi tác và sự thiếu ổn định về mặt tâm lý của anh.
Ngược lại, người yêu cũ trưởng thành, trầm tính và kiên định, luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên đúng đắn. Ở bên anh, tôi cảm thấy an toàn và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, vì anh có công việc tốt và gia đình khá giả hơn tôi, nên đôi khi tôi cảm thấy thiếu tự tin. Giờ đây, gia đình anh đã không còn ngăn cản.
Tôi thực sự có tình cảm với cả hai người. Một người mang đến cho tôi cảm giác được yêu và trẻ trung, một người cho tôi sự an toàn và ổn định. Tôi rất mong nhận được lời khuyên để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress