Những lời tiên tri trong bộ truyện tranh “Tương lai tôi đã thấy” của tác giả Ryo Tatsuki đang gây xôn xao dư luận, làm dấy lên nhiều tranh cãi về khả năng dự đoán tương lai. Đặc biệt, sau chuỗi hơn 1.300 trận động đất xảy ra tại quần đảo Tokara, Nhật Bản từ ngày 21/6, với hai trận mạnh 5,5 và 5,4 độ richter vào đầu tháng 7, những lời tiên đoán về “cơn đại hồng thủy” trong truyện càng thu hút sự chú ý.

Trong tác phẩm của mình, Ryo Tatsuki viết về một thảm họa kinh hoàng dự kiến xảy ra vào ngày 5/7/2025, khi đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines nứt vỡ, gây ra một cơn đại hồng thủy tấn công các quốc gia ven Thái Bình Dương. Bà còn mô tả sóng thần cao gấp ba lần so với thảm họa động đất sóng thần năm 2011, biển Nhật Bản “sôi lên” như núi lửa phun trào hoặc một trận động đất siêu lớn.
Tại Việt Nam, những lời tiên tri này cũng được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn và mạng xã hội. Một đơn vị sách tư nhân trong nước đã mua bản quyền phát hành bộ truyện, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

“Tương lai tôi đã thấy” xuất bản lần đầu năm 1999 và tái bản năm 2021, đến nay đã bán được hơn một triệu bản tại Nhật Bản. Nội dung xoay quanh những giấc mơ mà tác giả cho là đã “nhìn thấy trước” các sự kiện tương lai. Bộ truyện được biết đến với những dự đoán trùng hợp với thực tế, như thảm họa kép Tohoku năm 2011, cái chết của Công nương Diana, Freddie Mercury và đại dịch Covid-19. Nhờ đó, Tatsuki được mệnh danh là “Baba Vanga của Nhật Bản”.
Tuy nhiên, các nhà khoa học Nhật Bản đã lên tiếng bác bỏ những lời tiên tri này. Tổng giám đốc Cục Khí tượng Nhật Bản, ông Ryoichi Nomura, cho rằng việc mọi người bị ảnh hưởng bởi thông tin thiếu cơ sở trong thời đại khoa học hiện đại là điều đáng tiếc. Ông Ayataka Ebita, một viên chức khác của Cục Khí tượng, khẳng định đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và khoa học hiện nay chưa có khả năng dự đoán chính xác động đất. Ông cũng khuyến cáo công chúng không nên chủ quan, vì động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở Nhật Bản, và cần luôn chuẩn bị sẵn sàng.
Những tin đồn về thảm họa đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch Nhật Bản, đặc biệt trong mùa cao điểm tháng 7 và 8, khiến lượng khách quốc tế suy giảm. Nhiều hãng hàng không đã cắt giảm số chuyến bay đến miền Nam Nhật Bản do nhu cầu giảm sút. Một số công ty du lịch đã đưa ra các gói ưu đãi, như hoàn tiền nếu xảy ra động đất lớn, nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể do tâm lý hoang mang của du khách.
Admin
Nguồn: VnExpress