Ông chú “mua cả chợ” phục vụ 16 cháu nghỉ hè: Chuyện lạ

Anh Gong, chủ một tiệm bánh ở Trùng Khánh, đang tạo nên một truyền thống gia đình độc đáo và ấm áp: “trại hè họ hàng” kéo dài suốt mùa hè và dịp Tết. Với ba chị gái và một em gái, anh Gong có tới 16 người cháu. Từ năm 2020, các cháu bắt đầu tề tựu tại nhà anh mỗi khi hè về và Tết đến, tạo nên một không khí gia đình náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười. Anh Gong chia sẻ, ban đầu việc đón các cháu về là để giúp đỡ các bậc phụ huynh bận rộn, nhưng dần dà, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong nếp sống gia đình.

Tuy nhiên, việc chăm sóc một “đội quân” cháu như vậy không hề đơn giản, đặc biệt là vấn đề ăn uống. Anh Gong hài hước kể lại, ngay ngày đầu tiên đón cháu, anh đã phải “mua hết cả chợ” với nửa con lợn cùng vô số rau củ quả. Tính cả vợ chồng anh và hai con, mỗi ngày gia đình tiêu tốn từ 700 đến 1.000 tệ cho thực phẩm, và thêm khoảng 500 đến 700 tệ cho những bữa ăn khuya. Anh ví von nhà mình như một “bếp ăn trường học”, với ba bữa cơm mỗi ngày, mỗi bữa phải dọn tới bốn mâm, và tốn hàng tiếng đồng hồ để nấu nướng. Đến giờ ăn, anh còn phải điểm danh cẩn thận để đảm bảo không ai bị bỏ sót.

Các cháu của Wang tuổi từ mẫu giáo đến 18 tuổi. Ảnh: Worldjournal
Tuổi các cháu Wang: Từ mẫu giáo đến 18 (Ảnh). Ảnh: Internet

Tổng chi phí cho mỗi kỳ nghỉ hè kéo dài gần hai tháng có thể lên tới 60.000 tệ, chưa kể tiền quà cáp, tiền điện cho năm chiếc điều hòa chạy suốt ngày đêm, và các khoản chi phí phát sinh khác. Kỳ nghỉ đông ngắn hơn cũng tiêu tốn khoảng 20.000 đến 30.000 tệ.

Mặc dù tốn kém và vất vả, anh Gong không hề cảm thấy phiền lòng. Điều quan trọng nhất với anh là tạo dựng sự gắn kết và thân thiết giữa các thế hệ trong gia đình. Các cháu của anh có độ tuổi rất khác nhau, từ cháu lớn nhất đã 20 tuổi đến cháu nhỏ nhất mới chỉ vào mẫu giáo. Khoảng cách tuổi tác giữa anh Gong và cháu lớn nhất chỉ là 12 tuổi, đôi khi khiến mối quan hệ giữa họ gần gũi như những người bạn.

Để các cháu có những ngày hè ý nghĩa, anh Gong đã lên một thời gian biểu khoa học. Buổi sáng, anh cho các cháu chạy bộ tập thể dục, ban ngày các cháu làm bài tập hè, và buổi tối cả nhà cùng nhau đi chợ đêm, thưởng thức những món ăn đường phố hấp dẫn. Anh còn tổ chức nhiều trò chơi thú vị, các cuộc thi nấu ăn, và chia nhóm làm việc nhà. Dưới sự hướng dẫn của anh và vợ, các cháu đã tự học được cách nấu nướng, gấp chăn màn, lau dọn nhà cửa và rửa bát đũa.

Anh Gong phải đi chợ mỗi ngày bằng quang gánh để mua thực phẩm nấu ăn cho các cháu. Ảnh: Worldjournal
Anh Gong đi chợ quang gánh mỗi ngày nấu ăn cho cháu (Ảnh). Ảnh: Internet

Lật giở những album ảnh và video, anh Gong không khỏi xúc động khi thấy các cháu mình lớn lên từng ngày. Anh nhớ lại, năm 2021, một cháu gái rụt rè mang đến khoe mẻ bánh quy đầu tiên do tự tay làm. Đến năm 2023, mấy cháu trai bí mật góp tiền tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh. Anh Gong trân trọng lưu giữ những khoảnh khắc đó và gọi chúng là “Album trưởng thành” của đại gia đình.

Theo giáo sư Wang Fang từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, mô hình “trại hè họ hàng” mà anh Gong đang duy trì là một biểu hiện sinh động của tình thân, một giá trị đang dần mai một trong xã hội đô thị hiện đại. Giáo sư Wang cho biết, tỷ lệ con một ở Trung Quốc sau năm 2000 đã lên tới 75%. Việc thiếu vắng anh chị em khiến trẻ em mất đi môi trường để rèn luyện các kỹ năng xã hội, học cách chia sẻ và giải quyết xung đột.

Giáo sư Li Ming từ Đại học Sư phạm Hoa Đông gọi đây là một “mô hình giáo dục tự nhiên”. Trẻ em học được những nguyên tắc, kỹ năng và sự sáng tạo từ những tình huống thực tế trong cuộc sống, điều mà trường lớp khó có thể dạy được.

Các cháu chen chúc ở phòng khách mỗi đêm. Ảnh: Worldjournal
Các cháu quây quần phòng khách mỗi đêm (Ảnh). Ảnh: Internet

Anh Gong thừa nhận rằng, khi lũ trẻ lớn lên, có thể gia đình sẽ không còn tụ họp đông đủ như bây giờ, vì vậy anh càng trân trọng những mùa hè được ở bên nhau. Anh xúc động nói: “Mỗi năm chúng đều cao lớn hơn, hiểu chuyện hơn. Cảm giác hạnh phúc này không gì có thể mua được.”

Mỗi khi đến lúc chia tay, đám cháu nhỏ lại đồng thanh hét lớn: “Chúng cháu sẽ quay lại!”. Người chú dù buồn nhưng vẫn mỉm cười, bởi anh biết rằng “hết hè, tôi lại phải tiếp tục kiếm tiền, vì lũ cháu chắc chắn sẽ còn quay lại mà thôi.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *