Ngày 9/7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi ăn trưa tại Nhà Trắng cùng với các nhà lãnh đạo châu Phi, trong đó có Tổng thống Liberia, ông Joseph Boakai.
Trong buổi gặp gỡ, Tổng thống Boakai đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Tổng thống Trump. Ông nhấn mạnh: “Liberia là một người bạn lâu năm của Mỹ và chúng tôi tin tưởng vào chính sách của ngài”. Bên cạnh đó, ông cũng khuyến khích đầu tư từ Mỹ vào Liberia và gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Trump vì đã tạo cơ hội cho quốc gia của ông.

Tổng thống Trump đã bày tỏ sự ấn tượng với khả năng tiếng Anh của Tổng thống Boakai và đặt câu hỏi: “Cảm ơn, tiếng Anh của ngài rất tốt. Ngài học ở đâu vậy?”.
Đáp lại, Tổng thống Boakai mỉm cười và cho biết ông đã học tiếng Anh ngay tại Liberia. Theo truyền thông, nhà lãnh đạo Liberia có vẻ ngượng ngùng khi trả lời câu hỏi này.
Trong khi đó, tại bàn tiệc, các nhà lãnh đạo Tây Phi khác chủ yếu sử dụng tiếng Pháp. Tổng thống Trump nhận xét thêm: “Đó là tiếng Anh đẹp đẽ. Những người ngồi ở bàn này không thể nói tiếng Anh tốt như thế”.
Liberia có một lịch sử đặc biệt. Vào những năm 1820, Hiệp hội Thuộc địa Mỹ, với sự hỗ trợ từ quốc hội và các chủ nô, bắt đầu đưa những nô lệ được giải phóng đến một khu định cư ven biển ở châu Phi. Vùng đất này sau đó được đặt tên là Liberia, có nghĩa là “Vùng đất của những người tự do”, và thủ đô được đặt tên là Monrovia, theo tên của Tổng thống Mỹ thời bấy giờ, James Monroe.

Hàng nghìn người Mỹ gốc Phi đã di cư đến Liberia và tuyên bố độc lập vào năm 1847, thành lập chính phủ để lãnh đạo người bản địa. Đây là nước cộng hòa độc lập đầu tiên ở châu Phi. Kể từ đó, Mỹ và Liberia đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ.
Mặc dù Liberia có nhiều ngôn ngữ bản địa và các phương ngữ pha trộn, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính thức của quốc gia này. Tổng thống Boakai có thể đọc và viết bằng tiếng Mendi, Kissi nhưng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.
Admin
Nguồn: VnExpress