Từ chối thiết kế miễn phí: Bị mắng “không giúp được gì”?

Là một kiến trúc sư có gần 10 năm kinh nghiệm thiết kế nhà ở dân dụng, tôi luôn đặt uy tín nghề nghiệp lên hàng đầu. Tuy nhiên, gần đây tôi gặp phải một tình huống khó xử liên quan đến gia đình, khiến tôi không khỏi băn khoăn.

Một buổi sáng, chú họ gọi điện nhờ tôi thiết kế gấp một căn nhà ở quê. Chú yêu cầu tôi dựng hai phương án: một theo bản phác thảo chú gửi, và một phương án do tôi tự đề xuất. Với kinh nghiệm của mình, tôi nhận thấy bản phác thảo của chú chưa tối ưu về phân chia diện tích, công năng sử dụng và thông gió. Vì không muốn làm việc một cách hời hợt, tôi đã dành thời gian để xây dựng một phương án khả thi hơn, phù hợp với khí hậu nông thôn, tiết kiệm chi phí và hướng đến không gian sống quây quần, gần gũi với thiên nhiên.

Sau hai ngày, tôi gửi lại hồ sơ thiết kế, phối cảnh và cả file 3D cho chú. Về phương án do chú phác thảo, tôi khuyên chú nên để con trai chú, người cũng làm trong ngành xây dựng, chỉnh sửa lại. Lúc này, tôi mới biết rằng chú không có ý định xây nhà cho gia đình mình, mà thiết kế này thực chất là để tặng cho một đồng nghiệp mới mua đất.

Tôi cảm thấy cách làm này thiếu minh bạch và không tôn trọng người làm nghề. Vì vậy, tôi từ chối tiếp tục với lý do bận dự án khác, đồng thời thẳng thắn bày tỏ rằng tôi không thể thiết kế cho bên thứ ba khi chưa được giới thiệu hay thảo luận trước.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chú liên tục gọi điện, thúc giục tôi sửa bản vẽ theo ý chú, thậm chí yêu cầu làm thêm hai phương án đối chiếu với thái độ ngày càng gay gắt. Cuối cùng, chú trách tôi chưa từng nhờ vả gì, và giờ có chút việc mà tôi không giúp. Tôi nhẹ nhàng giải thích rằng công việc hiện tại không cho phép tôi làm thêm, và đây không chỉ là chuyện giúp đỡ mà còn liên quan đến uy tín nghề nghiệp. Chú cắt ngang, dập máy trong sự bực tức và buông lời trách móc.

Tôi cảm thấy buồn và băn khoăn. Trong nghề kiến trúc, tôi hiểu rằng thiết kế không chỉ là những đường nét vẽ cho xong, mà còn là lao động trí óc, trách nhiệm với người sử dụng, và là niềm tin, chữ tín với nghề. Nhưng khi người thân chỉ xem đó là việc “vẽ hộ”, và coi sự từ chối là “bất hiếu”, “không có tình nghĩa”, tôi thực sự không biết phải cư xử thế nào cho đúng mực.

Tôi mong nhận được ý kiến từ bạn đọc, đặc biệt là từ góc nhìn của một người trong gia đình, về cách để vừa giữ vững nguyên tắc nghề nghiệp, vừa duy trì được hòa khí gia đình khi không thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *