Những lời kể từ tiền tuyến Konstantinovka, thuộc tỉnh Donetsk, cho thấy tình hình chiến sự ngày càng trở nên khốc liệt đối với quân đội Ukraine. Binh sĩ Oleh Chausov, người từng bị thương nặng trong một trận đánh vào tháng 5, chia sẻ về việc đơn vị của anh không thể điều xe cứu thương đến sơ tán do sự hoạt động dày đặc của máy bay không người lái (drone) tự sát của Nga.
Trong tình thế nguy cấp, họ buộc phải sử dụng xe bánh xích điều khiển từ xa, hy vọng phương tiện này ít bị drone Nga nhắm đến hơn. Chausov phải tự mình bò lên xe, nhưng kích thước nhỏ bé của nó khiến anh phải để chân ra ngoài. Chỉ 20 phút sau khi di chuyển, chiếc xe trúng mìn và phát nổ. May mắn sống sót, Chausov bò ra và ẩn náu trong một chiến hào gần đó.

Konstantinovka, một thành phố công nghiệp bên bờ sông Kryvyi Torets, từng là trung tâm sản xuất quan trọng dưới thời Liên Xô. Trước chiến tranh, dân số thành phố là hơn 67.000 người, nhưng hiện chỉ còn khoảng 15.000 người ở lại.
Vị trí chiến lược của Konstantinovka, án ngữ cửa ngõ vào phòng tuyến lớn cuối cùng của Ukraine tại Donetsk, biến nó thành mục tiêu trọng yếu của quân đội Nga. Nếu thành phố này thất thủ, các đô thị phía bắc sẽ nằm trong tầm bắn của drone Nga, tạo điều kiện cho Nga tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk. Hiện tại, Nga đang kiểm soát khoảng 2/3 lãnh thổ tỉnh Donetsk và cần giành thêm các đô thị quan trọng còn lại.
Theo chuyên gia Pasi Paroinen từ Black Bird Group, Nga đang áp dụng chiến thuật “bao vây nửa vòng” để cô lập Konstantinovka và cắt đứt đường tiếp viện của Ukraine. Quân đội Nga đang siết chặt vòng vây từ phía đông, nam và tây, chỉ để lại một lối thoát duy nhất ở phía tây bắc. Binh sĩ Ukraine cho biết drone Nga hoạt động liên tục, nhắm vào mọi vị trí trong khu vực có chiều rộng khoảng 16 km.
Tình hình này khiến binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt tại trận địa trong nhiều tuần, không thể luân chuyển quân hoặc sơ tán thương binh. Một sĩ quan thuộc Lữ đoàn Đặc nhiệm số 12 cho biết việc cung cấp vật tư và luân chuyển binh sĩ gặp rất nhiều khó khăn.
Các đơn vị Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn từ Nga. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Nga sẽ tấn công trực diện như ở Bakhmut năm 2023, hay cố gắng bao vây để buộc đối phương rút lui như ở Avdeevka trước đó.

Binh sĩ Ukraine thừa nhận rằng khả năng tấn công bằng drone của Nga đã mang lại lợi thế lớn. Oleksandr, chỉ huy một đơn vị drone thuộc Lữ đoàn 93, cho biết trước đây Nga chỉ có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 2-3 km, nhưng giờ đây họ có thể tấn công và phá hủy mọi thứ trong phạm vi 15 km.
Nhiều binh sĩ Ukraine nhắc đến Trung tâm Rubikon, một đơn vị tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga, như một yếu tố thay đổi cục diện. Rubikon từng tham chiến ở tỉnh Kursk, cắt đứt tuyến tiếp tế của Ukraine và đẩy lùi lực lượng đối phương. Sau đó, đơn vị này được điều đến mặt trận Konstantinovka để áp dụng chiến thuật tương tự, tấn công tuyến hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật.

Một lính tình nguyện người Mỹ, chỉ huy đơn vị y tế trong một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 53 Ukraine, thừa nhận rằng cục diện chiến trường đã thay đổi kể từ khi Trung tâm Rubikon xuất hiện. Anh đang chuẩn bị các gói kháng sinh nhỏ để drone thả xuống cho binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trên tiền tuyến, coi đây là phương pháp điều trị duy nhất khi không thể sơ tán họ.
Các cuộc tấn công liên tục của Nga khiến binh sĩ Ukraine gần như không bao giờ rời khỏi hầm ngầm. Mykola, một binh sĩ chiến đấu ở phía đông nam thành phố, nói đùa rằng việc đi vệ sinh giờ đây là một hành động anh hùng.
Tỉnh trưởng Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, Vadym Filashkin, đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi Konstantinovka, coi đây là vấn đề sống còn. Các con đường dẫn vào thành phố giờ đây đầy rẫy xe cơ giới bị phá hủy, và lính Ukraine phải giăng lưới trên nhiều tuyến đường để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng drone của Nga.
Chausov, người đang được điều trị ở miền tây Ukraine, vẫn không thể tin rằng mình đã thoát khỏi Konstantinovka. Anh nói: “Có quá nhiều drone ở đó. Đó là một cơn ác mộng.”
Admin
Nguồn: VnExpress