Bước sang trang mới tình cảm: Gửi đến anh

Đã lâu lắm rồi em mới viết một bức thư như thế này, gửi đến một người em chưa từng quen. Em chỉ mong rằng, dù anh là ai, anh sẽ có một ngày thật an lành và ấm áp.

Ở tuổi 24, em đang tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Em có cơ hội khám phá những vùng đất mới, học hỏi và sống hết mình với đam mê. Nhưng càng đi nhiều, trải nghiệm nhiều, em càng khao khát một người đồng hành, để cùng em nắm tay đi qua những năm tháng sau này. Độc thân thì vẫn ổn, nhưng có một người để chia sẻ mọi điều thì tuyệt vời hơn, anh nhỉ?

Về em, em cao 1m60, nặng 48kg, dáng người cân đối. Mọi người thường nhận xét em có vẻ ngoài dễ thương, dịu dàng và xinh xắn. Em không phải là hoa hậu, nhưng đủ để khiến anh mỉm cười khi gặp mặt. Lớn lên ở miền Trung đầy nắng gió, tính cách em có phần mộc mạc, giản dị và thanh lịch. Em không xăm mình, không nhuộm tóc, cũng không phẫu thuật thẩm mỹ. Em luôn giữ gìn những nét truyền thống từ ngoại hình đến tính cách và lối sống. Em thích nấu ăn, cắm hoa, dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Em từng học vẽ và chơi đàn, thích chăm sóc không gian sống của mình. Dù sống xa nhà, em luôn ý thức chăm sóc sức khỏe, tự nấu ăn và tập thể dục mỗi ngày. Em nghĩ rằng, muốn cùng ai đó sống tốt, trước hết mình phải sống tốt một mình, đúng không anh?

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, em làm việc cho một công ty nước ngoài tại TP.HCM với mức thu nhập khá tốt. Em có thể giao tiếp tiếng Anh ở mức khá, đủ để trao đổi với đồng nghiệp ở trụ sở chính. Em cũng có hai chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Trung, dù tiếng Trung không quá giỏi, nhưng cũng đủ để giao tiếp cơ bản.

Gia đình em theo đạo Phật, và em cũng là một Phật tử. Em hiểu về nhân quả, sống hướng thiện, ăn chay vào ngày Rằm và mùng một, và thường đến chùa cầu bình an mỗi cuối tuần. Em may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, và xây dựng một gia đình hạnh phúc cũng là mơ ước lớn của em. Em hy vọng anh cũng là một người theo đạo Phật để chúng ta có thể cùng nhau đi chùa, lễ Phật. Nếu anh không theo đạo Phật, em vẫn luôn tôn trọng tín ngưỡng của anh.

Em mong sớm tìm được anh, người đàn ông của cuộc đời em. Em mong anh là một người trưởng thành, điềm đạm, chân thành, có sự nghiệp và kinh tế ổn định, và hướng về gia đình. Em mong anh lớn tuổi hơn em, có thể còn độc thân hoặc đã từng trải qua hôn nhân. Nhưng nếu anh thực sự nghiêm túc và mong muốn xây dựng một tổ ấm, em tin rằng chúng ta có thể cùng nhau viết tiếp một câu chuyện đẹp. Em mong anh có đạo đức, biết đối nhân xử thế, có lối sống và sở thích lành mạnh, và có tư duy cầu tiến.

Gặp được nhau là duyên, còn có phận hay không là do cả hai cùng nắm tay nhau, cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Em hy vọng rằng em, anh và những độc giả khác đang tìm kiếm nhân duyên trên VnExpress sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Em chờ thư anh.

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc 024 7300 8899, máy lẻ 4529)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *