Chuyện tình cảm động của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Giữa mùa đông giá rét, Ding Jinshuan tình cờ phát hiện một đứa trẻ sơ sinh đang khóc ngằn ngặt. Không ngần ngại, ông vội bế đứa bé về nhà.

Khi mẹ của Ding Jinshuan thay tã cho đứa trẻ, họ phát hiện một điều bất thường: đứa bé có một chiếc “đuôi”. Tin đồn lan truyền khắp xóm, nhiều người cho rằng đây là một căn bệnh tốn kém, có lẽ đó là lý do đứa trẻ bị bỏ rơi. Gia đình Ding càng thêm lo lắng bởi con trai họ đã ngoài 30 mà chưa lập gia đình, giờ lại thêm gánh nặng.

Tuy nhiên, Ding Jinshuan kiên quyết: “Dù phải sống độc thân cả đời, con cũng sẽ nuôi đứa trẻ này.” Ông đặt tên cho cậu bé là Ding Zhuancheng, với ý nghĩa “chuyển vận thành công”, mong rằng tương lai của đứa trẻ sẽ tươi sáng.

Kể từ đó, hai cha con nương tựa nhau trong căn nhà cũ kỹ. Zhuancheng không may mắc chứng gai đôi cột sống, khiến đôi chân bị teo nhỏ và không thể đi lại. Người cha nuôi tảo tần làm thuê, thậm chí bán cả con bò duy nhất của gia đình để có tiền chữa trị cho con. Ca phẫu thuật giúp Zhuancheng giữ được tính mạng, nhưng đôi chân vẫn không thể phục hồi.

Dù không được đến trường và luôn phải đối mặt với bệnh tật, Zhuancheng lớn lên thành một chàng trai lạc quan và mạnh mẽ nhờ tình yêu thương vô bờ bến của cha nuôi. Anh chia sẻ: “Sống đứng hay bò cũng là sống, miễn là tâm hồn mình vững vàng.”

Zhuancheng tự học tiếng phổ thông qua tivi và từ nhỏ đã theo cha lên thành phố bán hàng để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Năm 2017, cha nuôi của anh mắc bệnh Parkinson và tai biến mạch máu não. Zhuancheng quyết định trở về quê để chăm sóc cha và bắt đầu khởi nghiệp. Anh bắt đầu với việc nuôi bò, dê, sau đó chuyển sang nuôi gà. Tất cả số vốn đều do người cha âm thầm tích góp và trao hết cho con trai.

Ding Zhuancheng và cha nuôi. Ảnh: 163
Ding Zhuancheng và cha nuôi: Câu chuyện cảm động (Ảnh: 163). Ảnh: Internet

Cảnh người cha già yếu đẩy xe chở ngô, còn người con trai tật nguyền bò theo sau để cho gà ăn đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở vùng quê nghèo. Những năm đầu khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, đàn gà chết hàng loạt khiến anh mất trắng. Nhưng người cha không hề trách mắng, còn người con không hề nản chí. Zhuancheng tự học hỏi kỹ thuật chăn nuôi trên mạng, cải tạo chuồng trại để nâng cao tỷ lệ sống của gà và tăng sản lượng trứng mỗi ngày.

Vì trang trại nằm sâu trong núi, việc tiêu thụ gà gặp rất nhiều khó khăn. Zhuancheng học cách quay video để quảng bá sản phẩm của mình. May mắn thay, một người tốt bụng đã tặng anh một chiếc xe ba bánh, giúp anh có phương tiện đi giao hàng.

Dần dần, trang trại của hai cha con Ding đi vào ổn định. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, Zhuancheng được phẫu thuật cắt bỏ đôi chân bị hoại tử và chuyển sang sử dụng xe lăn. Anh cũng thực hiện được ước mơ lớn nhất của mình là xây cho cha nuôi một ngôi nhà mới khang trang, anh đặt tên cho nó là “Ngôi nhà tình yêu”.

Tháng 4 năm 2019, Zhuancheng tham gia chương trình “Cảm ơn người đến” của Đài truyền hình Thâm Quyến. Tại đây, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mình và tổ chức sinh nhật đầu tiên trong đời cho ông ở tuổi 65.

Ding Zhuancheng nuôi trang trại gà trong đồi. Ảnh: 163
Ding Zhuancheng làm giàu từ trang trại gà trên đồi (Ảnh: 163). Ảnh: Internet

Câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo của anh đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả, trong đó có Xiuxiu, một cô gái sống ở Quảng Đông. Biết Zhuancheng vẫn chưa có bạn gái, Xiuxiu chủ động xin số điện thoại của anh thông qua chương trình. Tin nhắn đầu tiên cô gửi là: “Anh có muốn lấy vợ không?”

Ding Zhuancheng và vợ Xiuxiu. Ảnh: 163
Hạnh phúc giản dị của Ding Zhuancheng và vợ Xiuxiu (Ảnh: 163). Ảnh: Internet

Một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ đã bắt đầu. Chỉ vài tháng sau, Xiuxiu quyết định nghỉ việc và vượt hàng nghìn cây số đến Lạc Dương để gặp Zhuancheng. Vài ngày sau đó, trước sự chứng kiến của cha nuôi và dân làng, họ cùng nhau chụp ảnh cưới và tổ chức một hôn lễ giản dị. Từ đó, hai vợ chồng cùng nhau nuôi gà, bán trứng, trồng rau và chăm sóc cha già.

Do vấn đề sức khỏe, họ không thể có con tự nhiên. Vào tháng 6 năm 2020, Xiuxiu và Zhuancheng quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, thủ tục này yêu cầu phải có giấy đăng ký kết hôn, nhưng gia đình Xiuxiu lại phản đối. Cuối cùng, Xiuxiu đã thuyết phục được cha mẹ bằng tình yêu và sự chân thành của mình.

Trong thời gian Xiuxiu mang thai, Zhuancheng chuyển đến sống cùng vợ tại nhà bố mẹ vợ. Bố mẹ Xiuxiu dần cảm mến chàng trai nghị lực và hiếu thảo này. Đầu năm 2021, cậu bé Niudan, kết tinh tình yêu của họ, chào đời.

Tưởng chừng cuộc sống đã êm đềm, nhưng sức khỏe của Zhuancheng lại bắt đầu xuất hiện những biến chứng mới, dẫn đến suy thận. Xiuxiu sẵn sàng hiến thận cho chồng, nhưng các bác sĩ cho biết tình trạng của Zhuancheng quá đặc biệt, không thể ghép thận, mà chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách lọc máu định kỳ.

Trong suốt những năm qua, ngoài cha nuôi, Zhuancheng còn nhận được sự giúp đỡ âm thầm của những người thân trong họ. Dân làng và hàng xóm cũng thay phiên nhau chăm sóc gia đình anh. Bệnh viện cũng tạo điều kiện miễn giảm chi phí điều trị.

Bởi vì đã từng nhận được sự giúp đỡ, Zhuancheng và gia đình cũng trở thành những người lan tỏa yêu thương. Xiuxiu cùng cha chồng trồng rau và chia sẻ cho những người thân, bạn bè và những ai đã từng giúp đỡ họ. Dù Zhuancheng và cha nuôi đều cần tiền để chữa bệnh, nhưng họ vẫn luôn sẵn lòng làm việc thiện. Gần đây, khi biết tin Quý Châu – Dung Giang gặp lũ lụt nghiêm trọng, Zhuancheng đã quyên góp 10.000 quả trứng gà và được cộng đồng mạng gọi là “người hảo tâm không biên giới”.

Hiện tại, dù bệnh tình của Zhuancheng không thể chữa khỏi, nhưng nhờ được điều trị kịp thời, tình trạng của anh đã ổn định. Trang trại của gia đình anh ngày càng phát triển, và bên cạnh anh luôn có một gia đình tràn đầy tình yêu thương.

Mỗi khi ai đó khen Xiuxiu là một thiên thần đã cứu rỗi gia đình này, cô chỉ cười và nói: “Anh ấy mang lại hạnh phúc cho em nhiều hơn. Gặp được anh ấy là may mắn lớn nhất của đời em.”

Còn Ding Zhuancheng luôn giữ trong lòng sự biết ơn đối với cha và vợ. Anh và cha không cùng huyết thống, nhưng họ là nguồn hơi ấm của nhau. Anh và vợ không giàu sang, nhưng tình nghĩa vợ chồng của họ luôn sâu đậm.

“Số phận có thể trêu ngươi, nhưng tôi vẫn muốn sống một cuộc đời rực rỡ như bao người khác,” Ding Zhuancheng tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *