Djokovic: Quyết tâm chinh phục Wimbledon, chưa muốn dừng lại

Sau thất bại tại bán kết Wimbledon 2024 trước Jannik Sinner, Novak Djokovic bày tỏ sự tiếc nuối nhưng vẫn nuôi hy vọng tiếp tục thi đấu trên sân Trung tâm. Anh khẳng định: “Thật buồn khi thất bại, nhưng tôi hy vọng đây không phải là trận đấu cuối cùng của tôi tại sân Trung tâm. Tôi chưa có ý định kết thúc sự nghiệp sân cỏ ngay hôm nay. Tôi vẫn muốn được thi đấu ở Wimbledon.”

Trong trận đấu diễn ra ngày 11/7, Djokovic đã để thua Sinner với tỷ số 3-6, 3-6, 4-6 chỉ sau chưa đầy hai giờ. Chấn thương gặp phải từ trận tứ kết trước đó với Flavio Cobolli dường như đã ảnh hưởng lớn đến phong độ của tay vợt người Serbia. Anh gặp khó khăn trong di chuyển và thực hiện các cú đánh, ngoại trừ cú giao bóng.

Djokovic vẫy chào khán giả, sau trận bán kết Wimbledon trên sân Trung tâm tại All England Club, London, Anh hôm 11/7. Ảnh: Reuters
Djokovic chào khán giả sau trận bán kết Wimbledon (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Djokovic thừa nhận: “Thành thật mà nói, cảm giác trên sân không thực sự dễ chịu.” Anh cho biết thêm về ảnh hưởng của cú trượt ngã trước đó hai ngày và bày tỏ sự thất vọng vì không thể di chuyển tốt như mong đợi. Tuy nhiên, anh không muốn đi sâu vào chi tiết về chấn thương hay than vãn về việc không thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, thay vào đó, gửi lời chúc mừng đến Sinner vì màn trình diễn xuất sắc.

Highlights
Tóm tắt trận bán kết Wimbledon: Sinner đánh bại Djokovic ngày 11/7. Ảnh: Internet

Trận thua này đồng nghĩa với việc Djokovic chưa thể nới rộng kỷ lục Grand Slam lên con số 25, cũng như không thể cân bằng kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon của Roger Federer. Djokovic chia sẻ: “Vấn đề nằm ở sự hao mòn của cơ thể. Dù tôi có chăm sóc nó đến đâu, gánh nặng tuổi tác vẫn đang ập đến với tôi. Tôi cảm nhận rõ điều đó trong khoảng một năm rưỡi qua.” Anh nói thêm rằng việc này thật khó chấp nhận vì anh vẫn cảm thấy bản thân có thể chơi quần vợt tốt nếu có đủ thể lực, điều mà anh đã chứng minh trong năm nay.

Djokovic đã vào đến bán kết ở cả ba giải Grand Slam từ đầu năm, nhưng đều phải nhận thất bại. Anh bỏ cuộc trước Alexander Zverev ở bán kết Australian Open và thua Sinner ở cả Roland Garros lẫn Wimbledon, đều sau ba set.

Tay vợt 38 tuổi này cho biết thêm thể thức năm set đã trở thành một thách thức lớn về thể lực đối với anh trong năm nay. Anh nhận thấy thể trạng của mình càng tệ hơn khi tiến sâu vào các giải đấu. Dù đã lọt vào bán kết ở cả ba giải Grand Slam, anh đều phải đối đầu với những đối thủ trẻ, khỏe và tài năng như Sinner hay Alcaraz, trong khi bản thân anh lại bước vào trận đấu với thể trạng không tốt nhất.

Djokovic khẳng định anh không thiếu quyết tâm chinh phục thêm các danh hiệu Grand Slam, nhưng cơ thể lại không đáp ứng được. Trận thua trước Sinner là thất bại thứ tám trong tổng số 34 trận đấu của anh từ đầu mùa giải. Anh mới chỉ giành được một danh hiệu trong năm nay, trên sân đất nện ở Geneva, đánh dấu danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp của mình. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2017, Djokovic không thể góp mặt ở trận chung kết Wimbledon.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *