Djokovic: Thừa nhận cơ thể “lão hóa” trên sân đấu

Novak Djokovic đã trải qua một trận tứ kết Wimbledon đầy khó khăn trước tay vợt trẻ Jannik Cobolli, kết thúc với tỷ số 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4. Trong trận đấu, Djokovic đã bị trượt chân và ngã khi chỉ còn hai điểm giao bóng để kết thúc trận đấu.

Đây là trận thắng ngược thứ hai liên tiếp của Djokovic sau khi thua set đầu, thắp lên hy vọng giành Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Tuy nhiên, chấn thương có thể là một trở ngại lớn khi Djokovic đã phải hủy buổi tập vào ngày 10/7, chỉ một ngày trước trận bán kết quan trọng.

Djokovic trượt ngã ở cuối trận tứ kết Wimbledon, trên sân Trung tâm ở tổ hợp All England Club, London, Anh hôm 9/7. Ảnh: Reuters
Djokovic trượt ngã tứ kết Wimbledon: Ảnh Reuters từ London. Ảnh: Internet

Sau trận đấu, Djokovic bày tỏ sự lo lắng về thể trạng của mình: “Cơ thể tôi không còn như trước nữa”. Anh chia sẻ thêm: “Tôi từng ngã nhiều lần như vậy ở Wimbledon, nhưng có lẽ phải đến hôm sau tôi mới cảm nhận được vết thương này. Hy vọng mức độ nghiêm trọng không quá tệ và mọi thứ sẽ ổn trong hai ngày tới”.

Djokovic thừa nhận rằng dù lịch thi đấu Grand Slam có phần dễ thở hơn so với các giải đấu khác trong năm, với một ngày nghỉ giữa các trận, nhưng thể thức năm set và sức trẻ của các đối thủ trẻ vẫn khiến anh cảm thấy kiệt sức.

Tay vợt 38 tuổi cho biết: “Ở tuổi này, tôi vẫn đang chạy tốt trên sân cỏ và chơi theo cách tôi muốn. Có khoảng 10 người trong đội đang giúp tôi duy trì điều này. Đôi khi tôi thấy mệt mỏi với tất cả những công việc phải làm để đưa cơ thể vào trạng thái sẵn sàng thi đấu mỗi ngày. Tôi dành rất nhiều giờ bên ngoài sân đấu để cố gắng chăm sóc cơ thể và tận dụng những gì nó đang có”.

Từ đầu giải, Djokovic chưa phải đối mặt với trận đấu năm set nào và cũng chưa gặp hạt giống hàng đầu nào. Do đó, thử thách lớn nhất của anh sẽ đến trong trận bán kết với số một thế giới Jannik Sinner, người đã dễ dàng vượt qua Ben Shelton ở tứ kết chỉ sau ba set.

Djokovic đã thua Sinner trong bốn trận gần nhất, bao gồm hai trận bán kết Grand Slam và trận chung kết Masters 1000 Thượng Hải. Anh nhận xét: “Tôi nghĩ mình đã chơi tốt trong các thất bại đó, và Sinner chỉ đơn giản là tốt hơn ở những thời điểm quan trọng. Trận tới là một cơ hội mới của tôi. Đối đầu với Sinner là một thử thách không thể lớn hơn. Tôi rất mong chờ và sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất”.

Trận bán kết giữa Djokovic và Sinner dự kiến diễn ra vào khoảng 22h ngày 11/7 (giờ Hà Nội), sau trận đấu giữa Carlos Alcaraz và Taylor Fritz. Người hâm mộ trên toàn thế giới đang háo hức chờ đợi để chứng kiến liệu Djokovic có thể vượt qua thử thách này và tiến gần hơn đến danh hiệu Grand Slam thứ 25 hay không.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *