Làm “bản đồ sống” của em: Lời tỏ tình ngọt ngào

Giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, tôi viết những dòng này với một niềm hy vọng nhỏ bé, mong tìm được “một nửa” của mình. Tôi 32 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, dáng người cân đối, thường được khen trẻ hơn tuổi thật.

Tôi là người hướng nội, sống nhẹ nhàng và luôn cố gắng đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Về kinh tế, tôi độc lập, có một công việc ổn định và những đam mê riêng. Dù không quá xuất sắc, tôi luôn dốc lòng và kiên trì với mọi việc mình làm. Có lẽ nhược điểm lớn nhất của tôi là dễ xúc động và đồng cảm với những câu chuyện buồn.

Từ nhỏ, tôi đã yêu thích đọc sách. Đến nay, tôi vẫn duy trì thói quen này và đọc nhiều thể loại khác nhau, từ lịch sử, tâm lý, văn học đến kinh tế, chính trị. Thật tuyệt vời nếu người bạn đời của tôi cũng có chung sở thích này để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ và tranh luận về những chủ đề thú vị. Bên cạnh đó, tôi cũng thích trồng cây và nấu ăn. Niềm vui của tôi là được tự tay chuẩn bị những bữa cơm ngon cho người mình yêu thương.

Vào những dịp đặc biệt như Ngày Gia đình Việt Nam, tôi thường mơ về một mái ấm nhỏ, nơi tôi có thể trổ tài nấu nướng và chăm sóc những người thân yêu. Nhiều khi nấu được món ngon, tôi lại ước có ai đó bên cạnh cùng thưởng thức. Chỉ cần nghĩ đến cảnh người mình yêu ăn ngon miệng, tôi đã cảm thấy hạnh phúc.

Ngoài ra, tôi còn thích làm đồ thủ công, nghe nhạc nhẹ nhàng và dọn dẹp nhà cửa. Tôi cũng dành thời gian rèn luyện sức khỏe bằng cách đi bộ. Ước mơ nhỏ nhoi của tôi là được cùng người yêu nắm tay nhau đi dạo khắp các con phố Sài Gòn. Nếu anh ấy thích chạy bộ, chúng tôi có thể cùng nhau tập luyện.

Tôi thường đi phóng sinh mỗi tháng một lần, dù hay bị lạc đường vì những địa điểm này thường ở khá xa. Dù đã sống ở Sài Gòn 14 năm, tôi vẫn không rành đường xá nên thường phải nhờ đến sự trợ giúp của xe ôm và taxi công nghệ. Tôi mong tìm được một người có thể làm “google maps” cho tôi, không chỉ dẫn đường mà còn là người đồng hành trên những chặng đường dài của cuộc đời.

Tôi luôn trích một phần thu nhập để làm từ thiện, vì tin rằng yêu thương nên được lan tỏa từ những điều nhỏ bé. Tôi cũng rất yêu trẻ con và mong một ngày nào đó có thể cùng người mình yêu chào đón một em bé, kết tinh của tình yêu thương và sự vun đắp của cả hai. Tôi thường quan sát bạn bè mình khi họ làm mẹ và cảm nhận được niềm hạnh phúc thiêng liêng của họ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã thấy lòng mình tràn ngập niềm vui.

Tôi ước có thể cùng anh đi qua những ngày tháng bình yên, cùng chờ đợi, chăm sóc và yêu thương một gia đình nhỏ. Tôi không cần anh phải giỏi giang hay xuất sắc, chỉ mong anh là một người trưởng thành, chân thành và có trách nhiệm. Tôi tin rằng nếu cả hai cùng cố gắng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Tôi thích được anh chỉ dạy những điều mới mẻ trong cuộc sống và được anh đối xử dịu dàng như cách tôi đối xử với mọi người. Chỉ cần anh cao hơn tôi một chút để tôi cảm thấy mình nhỏ bé và được che chở. Và nếu có thể, tôi mong một ngày được tự tay làm tặng anh những món quà nhỏ xinh.

Tôi còn rất nhiều câu chuyện muốn kể và rất nhiều điều muốn lắng nghe. Nếu anh tình cờ đọc được những dòng này và cảm thấy có chút đồng điệu, hãy gửi thư cho tôi như một lời chào đầu tiên. Biết đâu, vào một ngày không xa, tôi sẽ tìm thấy anh. Một cô gái hay lạc đường nhưng chưa bao giờ lạc mất niềm tin vào tình yêu.

(Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *