Cuộc hôn nhân 5 năm đầy ắp yêu thương của tôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Vợ chồng tôi rất hợp nhau, tôi cũng không có thói hư tật xấu nào ngoài việc thỉnh thoảng uống rượu. Thế nhưng, mỗi khi say, tôi lại mất kiểm soát và hành hung vợ. Em đã nhiều lần tha thứ cho tôi.
Lần này, sau một trận say bí tỉ, tôi lại đánh vợ và em đã bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc. Nguyên nhân sâu xa là do cơn ghen tuông vô cớ trỗi dậy mỗi khi tôi say. Tôi luôn bị ám ảnh bởi chuyện cũ, chuyện vợ từng giận tôi và ngủ nhờ phòng trọ của một người đàn ông lạ. Dù em đã thề thốt rằng giữa hai người không có gì, hình ảnh đó vẫn luôn giày vò tôi.
Bình thường, vợ chồng tôi rất yêu thương nhau, chưa bao giờ giận dỗi quá hai ngày. Nhưng lần này đã năm ngày trôi qua, tôi vô cùng đau khổ và bất lực. Tôi đã tìm đến nhà chị vợ để cầu xin em tha thứ, hứa sẽ từ bỏ rượu bia. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn không chấp nhận. Nhìn ảnh vợ con, tôi cảm thấy hoàn toàn sụp đổ.
Tôi đã gọi điện cho ba mẹ vợ, ông bà không muốn can thiệp vào quyết định của con gái. Hiện tại, tôi không thể nào gặp được vợ. Tôi thực sự rất yêu vợ con. Chỉ cần em nói buồn, dù ở Sài Gòn tôi cũng tức tốc chạy về, hoặc lội bộ ba cây số ruộng chỉ để được ở bên em. Tôi biết bản chất mình không xấu, chỉ vì rượu bia mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Tôi hoàn toàn có thể từ bỏ rượu bia, vì tôi không hề nghiện. Chính nó đã đẩy gia đình tôi đến bờ vực thẳm.
Tôi biết mình đã sai khi đánh vợ, tôi vô cùng ân hận và tự trách bản thân. Nằm trong phòng một mình, tôi chỉ biết khóc lóc, thậm chí đã có những ý nghĩ dại dột. Tôi chỉ mong vợ cho tôi một cơ hội dù là nhỏ nhoi để tôi có thể sửa chữa sai lầm. Con tôi còn quá nhỏ, mới gần hai tuổi, tôi không biết phải đối diện với con như thế nào nếu không có vợ bên cạnh. Vợ tôi là một người phụ nữ vô cùng yêu thương chồng con. Tôi không biết lần này em có thật sự rời bỏ tôi hay chỉ là cho tôi một bài học đắt giá. Đã năm năm rồi, vợ chưa từng xa tôi lâu như vậy. Tôi phải làm gì để có thể nhận được sự tha thứ của em?
Tôi đã thực sự ân hận và nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Hiện tại, tôi hoàn toàn mất liên lạc với vợ, chỉ biết em đang ở nhà chị gái. Vợ đã chặn mọi kênh liên lạc của tôi, tôi cũng không thể liên lạc được qua chị vợ. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Admin
Nguồn: VnExpress